HLV Lê Huỳnh Đức hé lộ "chi tiết mật" khi gật đầu về Sài Gòn FC

PV Thứ tư, ngày 10/08/2022 11:10 AM (GMT+7)
"Tôi giao kèo với lãnh đạo CLB: Phùng Thanh Phương phải làm HLV trưởng, tôi chỉ hỗ trợ các mặt về chuyên môn. Thứ hai, tôi không ký hợp đồng với CLB, chí ít là hết mùa giải này...", HLV Lê Huỳnh Đức bật mí về thỏa thuận với Sài Gòn FC.
Bình luận 0

Phát biểu sau trận thắng vất vả 1-0 trước chủ nhà Sài Gòn FC tối 5-8, HLV Kiatisak thừa nhận rằng CLB Sài Gòn FC là đội chơi tốt hơn HAGL.

Một lời thừa nhận thật lòng, bởi không ít người hâm mộ tiếc cho chủ nhà ở trận thua mà họ xứng đáng có 1 điểm.

Công bằng mà nói, CLB Sài Gòn FC gần như đã lột xác so với gương mặt nhạt nhòa của họ ở các trận đấu trước đó.

Lê Huỳnh Đức: Bây giờ không phải lúc CLB Sài Gòn than vãn mà phải cắn răng làm việc để vượt khó - Ảnh 1.

Thua 0-1, nhưng CLB Sài Gòn FC (giữa) có trận đấu coi được trước HAGL - Ảnh: HOÀNG HÙNG

CLB Sài Gòn FC còn góp mặt ở V.League thì nồi cơm, cuộc sống của các thành viên sẽ tươm tất hơn. Đó không phải là công việc của riêng tôi hay HLV trưởng, mà còn là trách nhiệm của mọi thành viên trong CLB. Vậy thì hãy cùng nhau xắn tay vào việc thôi.

Giám đốc kỹ thuật CLB Sài Gòn Lê Huỳnh Đức

Lê Huỳnh Đức: Bây giờ không phải lúc CLB Sài Gòn than vãn mà phải cắn răng làm việc để vượt khó - Ảnh 3.

Cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức.

CLB Sài Gòn FC lấy lại tự tin

Lần đầu tiên trong giải, họ thể hiện lối chơi sung mãn, tự tin cầm bóng, tổ chức chơi đôi công trước một đối thủ nổi tiếng về kỹ năng kiểm soát bóng cực tốt như HAGL.

Tối 5/8, lần đầu tiên ở V.League 2022, HAGL không thể phô diễn kỹ năng ấy, ít nhất là trong hiệp 1. HAGL chỉ có thể trở lại chính mình sau lúc Công Phượng vào sân tròn 10 phút, rồi ghi được bàn thắng khá may mắn khi sút bóng bật chân hậu vệ Sài Gòn FC làm đổi hướng bay khiến thủ môn Văn Phong bất lực.

Nhiều nhà chuyên môn cùng chung nhận xét Sài Gòn FC đã và đang có diện mạo tươi mát hơn sau trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 4-3 (vòng 10), thua HAGL 0-1.  

Trên danh nghĩa, chức danh giám đốc kỹ thuật CLB Sài Gòn FC của cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức chỉ đến từ vòng 11 V.League 2022. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng ông Đức đã có nhiều tham vấn về chiến thuật cho đồng nghiệp trẻ Phùng Thanh Phương ngay trước trận thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Vô vàn khó khăn

Tâm sự cùng Tuổi Trẻ sau màn ra mắt không như ý, cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức bộc bạch: "Gần tròn 19 năm tôi chia tay với bóng đá Sài Gòn. 

Đi xa, nhưng tôi không khi nào quên được nơi từng ươm mầm, nơi từng chắp cánh cho tài năng của tôi bay cao. Tôi thừa biết vào lúc này CLB Sài Gòn GV đang khó khăn như thế nào. Có gặp khó thì lãnh đạo CLB mới mời tôi về hỗ trợ.

Tôi nhận lời vì cái tình, cái nghĩa với bóng đá Sài Gòn FC, bởi ít nhiều thì tôi cũng có chuyên môn, có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến ở V.League. Nhưng tôi giao kèo với lãnh đạo CLB: Phùng Thanh Phương phải làm HLV trưởng, tôi chỉ hỗ trợ các mặt về chuyên môn. Thứ hai, tôi không ký hợp đồng với CLB, chí ít là hết mùa giải này...".

Ông Đức nói tiếp: "Vào cuộc chỉ được vài ngày tôi mới thấy thương, mới cảm thông để chia sẻ với những gì HLV Phùng Thanh Phương đối mặt trong nhiều tháng qua. 

Cầu thủ giỏi thì luôn ngồi ngoài vì chấn thương, đội hình thiếu chiều sâu. Ngoại binh thì không sánh bằng cầu thủ các đội khác, còn một suất nữa mà chưa tìm được để bổ sung. Thua liên tục, tâm lý cầu thủ thiếu hưng phấn là tất nhiên thôi.

Nói chung vô vàn khó khăn đang chờ đón tôi cùng HLV Phùng Thanh Phương và các cầu thủ. Nói thật giờ không phải là lúc than vãn mà cả đội cùng nhau cắn răng làm việc để vượt khó, phải nhặt nhạnh điểm qua từng vòng đấu để tìm cách trụ hạng".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem