Thi đấu lấn lướt, tạo ra vô số cơ hội ghi bàn trước các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở Kim chi nhưng các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn phải nhận trái đắng trong ngày ra quân. Thất bại này có thể khiến cơ hội đi tiếp của U21 HAGL hẹp dần khi họ buộc phải giành 3 điểm trước U21 Myanmar, đội bóng mang sang tới 12 cầu thủ vừa mới tham dự VCK U20 thế giới, để tự quyết số phận.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận cơ hội đi tiếp của U21 HAGL là rất nhỏ.
Đứng trước khó khăn và thử thách, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn hết sức lạc quan về cơ hội đi tiếp. Trong buổi tập chiều qua, các cầu thủ U21 HAGL được cho tập thả lỏng với các bài tập nhẹ với bóng nhằm tạo sự thoải mái nhất. Thuận lợi cho các U21 HAGL là lịch thi đấu ủng hộ họ khi họ được nghỉ 3 ngày cũng như nghiên cứu kĩ đối thủ U21 Myanmar.
“Trong bóng đá, thắng thua là chuyện hết sức bình thường. Chúng tôi đã để thua U19 Hàn Quốc trong ngày ra quân khiến cánh cửa vào bán kết hẹp đi. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi hết cơ hội. U21 Myanmar là đội bóng khó chịu với nhiều cầu thủ từng dự VCK U20 thế giới vừa rồi nên U21 HA.GL phải hết sức thận trọng cũng như chắt chiu cơ hội để tiến sâu vào giải. Tôi tin các học trò của mình sẽ làm tốt điều này”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tự tin.
Về đối thủ mà Công Phượng và các đồng đội phải thắng, đây là lần thứ 5 các cầu thủ U21 Myanmar tham dự giải U21 quốc tế. Trong 4 lần trước đó, thành tích tốt nhất của U21 Myanmar là lọt vào bán kết ở giải đấu được tổ chức vào năm 2013 tại Ninh Thuận.
Huy Kha (Thể thao 24h)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.