HLV Pep Guardiola và nỗi ám ảnh mang tên Tây Ban Nha

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ tư, ngày 04/05/2016 11:45 AM (GMT+7)
Pep Guardiola đến Bayern Munich với tham vọng đưa đội bóng này tiếp tục thống trị châu Âu. Thế nhưng trong 3 năm ngồi “ghế nóng”, ông đều phải ngậm ngùi dừng bước ở bán kết Champions League, và cay đắng hơn cả, đều bị chính người Tây Ban Nha khuất phục.
Bình luận 0

Hè năm 2013, Bayern Munich nói lời chia tay với nhà cầm quân lão làng Jupp Heynckes sau khi ông này giúp đội bóng đoạt “cú ăn ba”, bao gồm vô địch Champions League, Bundesliga và Cúp QG Đức. Từ trước đó, họ đã đạt thỏa thuận với Pep Guardiola và trước thềm mùa giải 2013/14 thì thông báo nhà cầm quân người Tây Ban Nha chính thức trở thành HLV mới của đội bóng.

img

Năm thứ 3 liên tiếp, Pep Guardiola bị các đội bóng đồng hương khuất phục.

Tham vọng của Bayern Munich và cá nhân Guardiola không gì khác là tiếp tục giúp “Hùm xám” thống trị nước Đức và châu Âu. Ở khía cạnh thứ nhất, Guardiola đã làm tốt khi Bayern Munich chuẩn bị có mùa thứ 4 liên tiếp vô địch Bundesliga, nhưng ở mặt trận Champions League, thành tích của họ chỉ là vào tới bán kết. Cụ thể, với việc bị Atletico Madrid loại bằng luật bàn thắng sân khách rạng sáng nay, “Hùm xám” đã có lần thứ 3 liên tiếp dừng bước ở vòng 4 đội.

3 năm liên tiếp dừng bước ở bán kết Champions League, và càng cay đắng hơn, khi những kẻ loại Bayern Munich của Guardiola đều đến từ Tây Ban Nha, quê hương của nhà cầm quân này. Một cảm giác đau xót và Guardiola phải lên tiếng thừa nhận, mỗi lần như thế, tim ông như bị cứa những nhát dao. Giấc mộng cùng Bayern Munich vô địch Champions League sẽ tạm khép lại, khi mùa tới cựu HLV Barcelona này trở thành HLV của Man City mùa tới.

"Chúng tôi đã bỏ lỡ một bàn thắng ở trận đấu ngày hôm nay. Chúng tôi đã chơi như mình muốn, đã làm tốt mọi việc, nhưng chưa đủ. Thật đau khổ, tất nhiên. Mỗi lần bị loại là mỗi lần đau", Guardiola rầu rĩ nói về cú sút hỏng ăn trên chấm 11m của tiền đạo con cưng Thomas Muller. Chúng tôi đã làm được rất nhiều điều đúng và chỉ có một vài điều sai trái. Nhưng đáng tiếc vài điều sai trái đó quá đủ. Chúng tôi vô cùng thất vọng. Tôi không biết mô tả thế nào nỗi buồn này. Thật sự là đau hơn hai năm trước".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem