HLV Phạm Minh Đức: 'U21 Việt Nam không phải gia đình với HAGL'

Nhật Trường Thứ ba, ngày 24/11/2015 20:40 PM (GMT+7)
HLV Phạm Minh Đức khẳng định gặp U21 HAGL hay U21 Myanmar ở bán kết cũng như nhau thôi chứ không có chuyện bán kết gia đình. Thậm chí nhà cầm quân này còn rất nóng lòng trước cuộc đọ sức với U21 HAGL.
Bình luận 0

Sau trận đấu với U21 Singapore, khi được hỏi về khả năng sẽ có một trận đấu bán kết cùng một nhà giữa U21 Việt Nam và U21 HAGL, HLV Phạm Minh Đức cho biết: "Chúng tôi không có chuyện bán kết gia đình. Chúng tôi là đội U21 Việt Nam cơ mà và không liên quan gì đến U21 HAGL cả. Gặp bất kỳ đối thủ nào chúng tôi cũng chơi cống hiến và quyết tâm giành chiến thắng".

img

HLV Phạm Minh Đức nói về trận đấu với U21 HAGL. Ảnh: Thanh Niên.

"Với HAGL thì năm 2014 đội U21 Việt Nam mà khi đó tôi là HLV phó đã đối đầu với họ trong trận bán kết U21 quốc tế ở Cần Thơ. Ở giải đó chúng tôi chơi đẹp quá và còn nhận giải fair-play rồi lại thua. Nếu như U21 Việt Nam gặp lại họ ở bán kết năm nay thì cũng như gặp Thái Lan hay Singapore, đội tôi đều muốn chiến thắng với lối đá đẹp cống hiến. Nếu đối thủ yếu thì chúng tôi tấn công, còn mạnh thì mình buộc phải chơi phòng thủ thôi. Như tôi đã nói, HAGL kiểm soát bóng rất tốt, như trận gặp U19 Hàn Quốc, họ kiểm soát bóng đến 60-70%. Vì thế tôi sẽ có đấu pháp để hạn chế lối chơi đó của họ".

Trong khi đó nhận xét về đội bóng của mình, ông Đức thừa nhận khả năng dứt điểm khiến ông lo lắng: "Tôi không nghĩ học trò của tôi lại có thể bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn như thế. Nếu tận dụng tốt các cơ hội có được trong hiệp 1, chúng tôi đã có một chiến thắng đậm trước U21 Singapore. Điều tôi hài lòng nhất trong trận đấu này là các cầu thủ đã chơi tập trung, phối hợp nhuần nhuyễn. Còn điều không hài lòng nhất chính là việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đây cũng là điểm yếu nhất của chúng tôi". Khác hẳn với phát biểu trước đó sau chiến thắng 4-2 trước U21 Thái Lan, ông Đức cho rằng đội bóng của ông không có điểm yếu.

Với việc may mắn giành vé vào bán kết nhờ U21 Việt Nam phung phí quá nhiều cơ hội, HLV Richard Francis của U21 Singapore cho biết: "Đây là trận đấu khó khăn với chúng tôi. U21 Việt Nam đã thay đổi nhiều cầu thủ so với trận trước nhưng vẫn giữ được sức mạnh. Việc họ ghi 2 bàn trong hiệp 1 khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Trong giờ nghỉ tôi đã động viên các học trò và có bàn thắng trong hiệp 2. Tôi vui vì đội nhà giành quyền vào bán kết. Nhưng tôi không hài lòng về phong độ của các học trò". Vị HLV này cũng khẳng định mục tiêu chính của U21 Singapore ở giải này là cọ xát.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem