HN: Ùn tắc đường vì chen nhau lấy nước từ xe bồn

Tất Định - Triệu Quang Thứ sáu, ngày 21/08/2015 20:43 PM (GMT+7)
Sau nhiều ngày mất nước kéo dài, khi xe bồn đến, người dân chen nhau lấy nước khiến cả đoạn đường ùn tắc.
Bình luận 0

Ngày 21.8 - chín ngày sau sự cố vỡ đường ống nước Sông Đà lần thứ 13, hàng trăm hộ dân ở các khu vực phố Yên Lãng (quận Đống Đa), tổ 3 phường Láng Hạ, ngõ Thổ Quan (Ô Chợ Dừa, Đống Đa), Thái Thịnh… vẫn mất nước sinh hoạt. Người dân mong ngóng từng chuyến xe bồn đến tiếp nước.

Khoảng 17h chiều 21.8, một chiếc bồn đến cấp nước ở đường Yên Lãng. Sau đó, gần 30 hộ dân chen nhau lấy nước khiến cả đoạn đường ùn tắc.

Xách cả ấm đun nước đi hứng nước tích trữ, bà Nguyễn Thị Bích Huyền (54 tuổi) cho hay, gia đình bà đã mất nước từ 9 ngày nay. Người dân đã gọi điện nhiều lần đến Xí nghiệp cấp nước sạch Đống Đa đề nghị hỗ trợ, nhưng đến hôm nay mới có 1 xe bồn đến.

“Hôm kia trời mưa, tôi hứng được 2 xô nước, chỉ dám dùng đun nước, nấu cơm. Cả gia đình phải đi ra nhà nghỉ tắm. Quần áo chất đống từ đầu tuần”, bà Huyền nói.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 19.8, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội lý giải nguyên nhân hàng ngàn hộ dân vẫn chưa có nước sinh hoạt do là Công ty cấp nước Viwaco đóng van tại điểm đầu cấp nước (khu vực Big C) vào địa bàn của Công ty nước sạch Hà Nội.

Thêm vào đó, sau khi khắc phục sự cố vỡ đường ống lần thứ 11-12, Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex (Viwasupco, đơn vị quản lý vận hành hệ thống cấp nước Sông Đà) đã giảm áp lực tuyến ống tại km23 (Ngọc Liệp, Quốc Oai) và giảm lượng nước cấp cho Công ty nước sạch Hà Nội.

Đến 7h ngày 17.8, Công ty cấp nước Viwaco đã mở van trở lại và duy trì cấp nước như trước khi xảy ra sự cố vỡ ống lần thứ 13. Tuy nhiên, đến nay hàng trăm hộ dân ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn không có nước sinh hoạt.

img

Gần 30 hộ dân ở phố Yên Lãng bị mất nước liên tục 9 ngày nay.

img

Một số người dân cho hay, họ đã nhiều lần gọi điện đề nghị Xí nghiệp cấp nước sạch Đống Đa hỗ trợ, nhưng đến chiều 21.8 mới có 1 xe bồn chở nước đến.

img

Khi xe bồn chở nước đến, nhà nào cũng thi nhau xách đủ loại vật dụng đựng, hứng nước.

img

Ấm đun loại 1,5 lít cũng được trưng dụng để chứa nước.

img

Xô, chậu xếp kín trước đầu xe.

img

Người dân phải phơi mặt dưới nắng chiều xếp hàng chờ lấy nước.

img

Mướt mải mồ hôi đợi nước.

img

Xe bồn chỉ có hai vòi xả, xô chậu nối nhau hứng nước.

img

Lo lắng tình trạng mất nước sẽ tiếp tục kéo dài, người dân phải tìm đủ mọi cách tích trữ.

img

Giữa thời tiết nắng nóng của Hà Nội, nước sạch sinh hoạt quý giá hơn bao giờ hết.

img

Đoạn đường Yên Lãng ùn tắc vì xe bồn chở nước.

img

Khu vực tổ 3 phường Láng Hạ (Đống Đa), người dân cũng bị mất nước sạch liên tục nhiều ngày. Mỗi chiều, người dân lại chuẩn bị xô, chậu ra đầu ngõ chờ xe bồn của Công ty nước sạch Hà Nội đến tiếp nước.

img

Anh Nguyễn Công Huy (ngõ 814 đường Láng) cho biết, cứ đến chiều là anh phải xin cơ quan về sớm để đi xách nước. Có hôm anh về muộn, cả nhà không có nước dùng.

img

Các em nhỏ cũng được huy động cùng bố mẹ mang xô ra xách nước.

img

Theo anh Nguyễn Kim Huy (Phòng Quản lý đường ống, Xí nghiệp Đống Đa, trực thuộc Công ty nước sạch Hà Nội), mỗi ngày công ty huy động 4 xe bồn, mỗi xe 5m3, chở nước đến tiếp tế cho người dân ở phường Láng Hạ.

img

Cảnh tượng chen chúc hứng nước sạch từ xe bồn của người dân.

img

Đang cùng chồng khiêng chậu nước về nhà, chị Nguyễn Ngọc Linh chia sẻ: “Chị chân yếu tay mềm nên phải gọi chồng về phụ giúp. Anh đi làm xa nhà hơn 10km, nhưng toàn phải xin về sớm để xách nước”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem