Hồ Ngọc Hà mượn live concert để khẳng định sự đổ vỡ với Cường đô la?

Uy Uy Thứ sáu, ngày 21/11/2014 13:01 PM (GMT+7)
Tối qua (20.11), ngay phần mở màn live concert đánh dấu 10 năm bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà đã khiến cho khán giả đôi lúc phải chùn lòng, trôi theo cảm xúc đang chực trào trong câu chuyện tình của cô.
Bình luận 0

Không sử dụng chiêu trò tạo hiệu ứng bất ngờ cho khán giả, trong liveshow lần này, Hồ Ngọc Hà chỉ dùng âm nhạc để kể lại hết nỗi cô đơn, yếu đuối của mình để trả lời cho những thắc mắc của công chúng về cuộc sống riêng tư của cô hiện nay cùng chồng – Cường Đô la.

img 

Hồ Ngọc Hà chọn hình ảnh "Tiên hắc ám" để mở màn cho phần nhạc kịch

Trong phần đầu tiên của chương trình, Hồ Ngọc Hà hát và diễn nhạc kịch liên tục trong vòng 40 phút,  cô vừa hát và vừa kể chuyện cuộc đời mình với những lời sẻ chia sâu sắc đến khán giả.

Do trước khi bắt đầu chương trình, Trấn Thành đã bật mí phần nào nội dung mà Hồ Ngọc Hà muốn truyền tải trong phần nhạc kịch này nên ít nhiều người cũng lờ mờ đoán được tình trạng cuộc sống hôn nhân của cô hiện nay. Tối qua, Cường đô la cũng đã không xuất hiện ở đêm nhạc mang dấu ấn lớn trong sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà.

img Hà Hồ chọn ca khúc "Em không cần anh" để thể hiện đầu tiên, mở đầu cho câu chuyện tình, chuyện đời của mình. Cô nói: "Em vừa nói với anh rằng, em không cần anh. Có những sự chia tay trong não nùng và cũng có những cuộc chia tay trong êm thấm và bình yên".

img

 

Ở chương đầu tiên này,  đúng nghĩa Hồ Ngọc Hà chia sẻ gần như hầu hết những trăn trở, những điều mà cô muốn khán giả hiểu thêm về tâm tư nơi đáy tâm hồn của mình. Chuỗi ca khúc: Em không cần anh, Có nhớ đêm nào, Đời bỗng vui, Vậy là mình xa nhau, Giấc mơ chỉ là giấc mơ, mối tình xưa và kết thúc bằng Cố xóa hết do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận và người bạn thân, kiêm quản lý của mình, là người chứng kiến, đồng hành bên cô những buồn vui viết tặng. imgimg

Hồ Ngọc Hà nói: "Vẽ được thì sẽ xóa được. Xóa đi một cách nhẹ nhàng, sạch sẽ không làm tan nát trái tim của ai hết". Đối với cô, buồn là khóc, khóc để thoát khỏi tận cùng đau đớn nên trong live concert này, cô đã khóc ngay trong chính lời ca đang nói hộ bản thân mình.
img

img

 

 Chương trình chia ra ba chương rất rõ ràng. Chương hai là chùm ca khúc mà Hồ Ngọc Hà yêu thích và đây cũng là phần để cô khoe giọng của mình.img

Hồ Ngọc Hà biểu diễn cùng Thiều Bảo Trang, Bảo Trâm, Hạ My, Uyên Nguyên, Phương Uyên với các ca khúc Rock.img

Phần cuối cùng là những bản nhạc dance, sở trường của Hồ Ngọc Hà. Càng về cuối chương trình, sân khấu liên tục biến hóa, tạo độ sâu, hoành tráng hơn về âm thanh, ánh sáng với một sân khấu hiện đại, vũ trường cỡ lớn.img 

img 
Hơn hai giờ đồng hồ, Hồ Ngọc Hà liên tục mang đến các dòng nhạc khác nhau dành tặng cho khán giả. Càng về cuối chương trình, nhất là ở dòng nhạc dance với sự kết hợp của DJ, Hồ Ngọc Hà biểu diễn càng sung và có sự tương tác của khán giả. Nhưng phần này thời lượng quá ít nên cũng đã để lại tiếc nuối cho khán giả.img

 

Live concert kỷ niệm 10 năm bước chân vào lĩnh vực giải trí của Hồ Ngọc Hà đã khép lại với nhiều cảm xúc. Đáng tiếc nhất, sân khấu khá thấp nên khán giả khó có thể theo dõi được trọn vẹn nên phần nào lãng phí không gian âm nhạc mà cô mang lại.

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem