Hồ Xuân Hương
-
Sau một thời gian đây đó, Hồ Xuân Hương trở lại Khán Xuân dựng Cổ Nguyệt đường để làm thơ và dạy học. Cổ Nguyệt đường nhìn ra hồ Tây xanh bát ngát mầu sen. Có lẽ thời gian ở bên hồ Tây là phần đời an bình nhất của nữ sỹ. Nếu đúng mộ bà ở Hồ Tây, mảnh đất thẫm huyền thoại thì ta cũng không cần biết chính xác ở vị trí nào, vì bà cũng là một huyền thoại của Hồ Tây.
-
Người dân tại Đà Lạt (Lâm Đồng) đi tập thể dục buổi sáng quanh hồ Xuân Hương đã phát hiện xác người đàn ông nổi trên mặt hồ.
-
Nhiều du khách đến TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) trong dịp Tết Kỷ Hợi do không đặt phòng trước nên đã chịu cảnh "màn trời chiếu đất", phải dựng trại ngủ lại bên bờ Hồ Xuân Hương.
-
Chiếc xe tải lao xuống hồ Xuân Hương khi đang lưu thông trên đường, tài xế và phụ xe đã may mắn thoát nạn trong gang tấc.
-
Nhiều hồ chứa nước, địa điểm du lịch của TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đang bị rác thải nông nghiệp bao vây, gây mất cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, cho đến nay mới thu gom xử lý được chưa đến 5% lượng rác thải.
-
Người dân đi dạo trên bờ Hồ Xuân Hương thì tá hỏa phát hiện thi thể người đàn ông chết đuối, sau đó liền gọi báo cơ quan chức năng.
-
Sáng ngày 2.2, người đi đường và du khách phát hiện thi thể người đàn ông chết bất thường, nổi trên Hồ Xuân Hương, TP Đà Lạt.
-
Như một bức tranh thủy mặc hay có ai đó so sánh như một “Tuyệt tình cốc” giữa đồng bằng, "Tuyệt tình cốc" ở nông thôn- thắng cảnh Tà Pạ ẩn mình trong vùng đồi thuộc xã Núi Tô, huyện Tri Tôn (An Giang) góp phần vào việc hình thành nên 7 ngọn thất sơn huyền bí.
-
Nhiều người dân, du khách cảm thấy hụt hẫng khi hồ Xuân Hương mộng mơ ở Đà Lạt nhuốm màu đỏ quạch và rác thải nổi khắp mặt hồ.
-
Ngày 1.5, nhiều xác cá chết nổi trên mặt hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vẫn chưa được thu gom. Việc này đã khiến nơi tham quan nổi tiếng của Đà Lạt bốc mùi hôi tanh, gây khó chịu cho du khách trong dịp lễ.