Hòa Minh

  • Nhờ nghề trồng hoa treo trang trí ban công mà anh Thái Văn Công (SN 1981) ở Khu đô thị Phước Lý, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng thu lãi hơn 300 triệu đồng/năm. Đây là một tấm gương điển hình của nông dân quận Liên Chiểu trong việc phát triển mô hình trồng hoa tại địa phương.
  • "Em thấy rất bứt rứt. Cảm ơn 2 anh đã hỗ trợ, gọi điện cho lực lượng chức năng cứu bọn em đến khu vực an toàn", một trong 4 du khách bị lạc trong rừng ở bán đảo Sơn Trà chia sẻ.
  • Một số hộ dân sống trong khu vực dự án ga đường sắt (mới) tại quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã lén lút xây nhà trái phép vào ban đêm, ngày nghỉ, ngày lễ dù cho chất lượng công trình không đảm bảo. UBND TP.Đà Nẵng tính đến phương án sử dụng thiết bị bay để quản lý vấn đề này.
  • Nga và Mỹ đã đạt được một lệnh ngừng bắn ở Syria bắt đầu từ ngày 12.9 tới.
  • Đã 20 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in căn chòi lá nằm lúp xúp dưới tán cây khế ngọt trước nhà. Trong căn chòi nhỏ ấy, lũ trẻ chúng tôi đã được trải nghiệm những trò chơi thú vị, nghe những câu chuyện kể mà nay vẫn thấy như tất cả mới chỉ diễn ra ngày hom qua. Trò chơi nhà chòi mộc mạc, giản đơn nhưng đã nuôi lớn tâm hồn bé dại chúng tôi nơi quê nghèo ngày ấy.
  • Chưa tới ngày mùa, lúc rảnh rang người bình dân miền Tây thường bắt tay vào việc chăn nuôi, trước là để trang trải cuộc sống vốn dĩ cơ hàn, sau nữa là tìm thêm niềm vui trong công việc. Một trong những thú vui tiêu khiển ấy của các lão nông miền Tây, đó là đi… chăn vịt.
  • Tháng Giêng, mẹ hái hoa chít về trong một ngày nắng, rồi hong khô. Mẹ cẩn thận bện những bông chít như người ta tết tóc đuôi sam cho con trẻ, đến khi thành chiếc chổi gọn gẽ xinh xắn.
  • Tôi yêu dòng sông quê nhuộm màu xanh cây trái và hát câu hát đồng dao nghêu ngao trên ruộng đồng mênh mông một màu xanh ngan ngát.
  • Năm nay đã gần bước sang tuổi thất tuần, nếu tính cả thời gian quân ngũ thì tôi đã có gần 60 năm gắn bó, nặng lòng với cây sáo, cây pí và những chiếc kèn lá. Bản Ạng (xã Châu Quang) nơi tôi sinh ra và lớn lên là cái nôi văn hóa của người Thái và của cả vùng Khủn Tinh xa xưa. 
  • Năm Du lịch quốc gia 2014 với chủ đề “Đà Lạt sắc màu mùa đông” sẽ kéo dài từ ngày 23 - 27.12.