Tiếp tục xuất hiện tràn ngập trên thị trường hoa quả độc lạ chưng bày trên bàn thờ cúng Tết ông Công ông Táo năm nay, dưa lê Thần tài có nguồn gốc Trung Quốc vẫn giữ được độ “hot” và đang là “mục tiêu” tìm kiếm của không ít các gia đình ở Thủ đô Hà Nội.
Táo héo Hàn Quốc, nho sữa lìa cành, nho héo cuống, dưa Hàn sứt vỏ,... đọc lên đã biết chất lượng thế nào, song những loại quả nhập ngoại này vẫn được các bà nội trợ Hà thành săn mua do giá siêu rẻ, thậm chí có loại giá còn rẻ hơn hoa quả Trung Quốc.
Đến thời điểm này, mận Việt Nam đang vào giai đoạn cuối mùa, khá khan hàng để bán. Thế nhưng trên thị trường, từ chợ đầu mối đến xe bán rong đều đang rao bán mận Bắc Hà, mận Sapa, mận Mộc Châu tràn lan.
Các bà nội trợ vẫn nghĩ mận bán trên thị trường là mận đặc sản Việt Nam do đang chính vụ mà không hay biết, mận Trung Quốc đã âm thầm đổ bộ đột lốt mận Việt. Thế nên, dù mới đầu mùa nhưng dân Việt đã ăn khoảng 7.200 tấn mận Trung Quốc.
Có thể điểm danh 5 loại trái cây đang vào mùa, đó là quả na (từ tháng 6 tới tháng 7), bơ sáp Đắk Lắk đào, mận mơ ở Sơn La (vào tháng 5 tới tháng 7). Dưa lê, dưa chuột từ tháng 6 - tháng 8, mít quê từ tháng 6 tới tháng 8.