Xót thương cậu học trò nghèo hiếu học mồ côi cả bố lẫn mẹ

Lan Hương Thứ sáu, ngày 31/05/2024 06:00 AM (GMT+7)
Mồ côi cả bố lẫn mẹ nên Đông sống cùng gia đình chú ruột. Ước mơ của Đông là trở thành chiến sĩ Cảnh sát Giao thông, thế nhưng việc chạm tay vào ước mơ đó còn xa vời bởi gia đình chú quá nghèo không có tiền cho Đông thực hiện ước mơ.
Bình luận 0

Người cháu hiếu thảo, người học trò chăm ngoan

Đó là câu chuyện của em Tráng A Đông, học sinh lớp 10A1, Trường THPT Nậm Pồ (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

Mẹ của Đông mất khi em vừa mới lọt lòng. Đến năm 2015, vì bệnh tật, bố Đông cũng qua đời. Từ đó, với Đông tiếng gọi “bố” và “mẹ” chỉ còn trong ký ức. Gần 1 thập kỷ trôi qua, em sống nương nhờ vào tình yêu thương của gia đình người chú ruột - anh Tráng A Chư (SN 1990) ở bản Nậm Chua 5, xã Nậm Chua (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên).

9 năm nay, ký ức về đấng sinh thành vẫn luôn là một nỗi buồn khó vơi trong Đông. Bố mẹ mất khi còn quá nhỏ nên Đông luôn khao khát sự quan tâm, vỗ về của bố mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất. “Những lúc thấy các bạn được bố mẹ đến trường mang cơm cho hay các bạn được đưa đón em thấy tủi thân lắm. Nếu được một lần gặp lại bố mẹ, em sẽ nói con yêu bố mẹ rất nhiều”- Đông chia sẻ.

Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Tráng A Đông chưa bao giờ nhụt chí. Ở lớp, em là một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, được thầy cô, bạn bè yêu mến. Nhắc đến cậu học trò nhỏ của mình, thầy giáo Bùi Đức Bình - Giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1, Trường THPT Nậm Pồ cho biết: “Dù tính cách của Đông hơi nhút nhát, nhưng em có tinh thần học tập rất tốt. Đông rất ngoan, ý thức tự giác cao, hòa đồng với bạn bè nên ai cũng quý”.

Xót thương cậu học trò nghèo hiếu học mồ côi cả bố lẫn mẹ- Ảnh 1.

Em Đông là một học trò ngoan ngoãn được thầy cô, bạn bè quý mến.

Ở nhà, Đông còn là một người cháu hiếu thảo. Mỗi tuần, em học nội trú tại trường 6 ngày, cuối tuần Đông luôn cố gắng về nhà để phụ giúp cô chú công việc. Từ dọn nhà, rửa bát, nấu cơm, Đông đều cố gắng phụ giúp để cô chú đỡ vất vả. Bên cạnh đó, em còn là người anh trai gương mẫu, luôn hết mực dành sự yêu thương cho các em. Những lúc có bài tập khó, hay những điều các em chưa hiểu, Đông đều kiên nhẫn giảng giải.

Xót thương cậu học trò nghèo hiếu học mồ côi cả bố lẫn mẹ- Ảnh 2.
Xót thương cậu học trò nghèo hiếu học mồ côi cả bố lẫn mẹ- Ảnh 3.

Mỗi lần về nhà Đông đều chủ động phụ giúp cô chú công việc nhà.

Tương lai nào cho em?

Là chú ruột của em Đông, anh Tráng A Chư (SN 1990) ở bản Nậm Chua 5, xã Nậm Chua không khỏi lo lắng về tương lai của người cháu ham học và cả những đứa con của mình. Hiện nay, vợ chồng anh đang phải chăm sóc cho 4 đứa con, 2 người cháu và người mẹ già yếu.

Thu nhập của gia đình chỉ phụ thuộc vào mảnh nương nhỏ trồng ngô, trồng lúa. Tuy nhiên, mùa lúa ngô lúc được, lúc mất, vì vậy, những ngày giáp hạt gia đình anh Tráng vẫn phải trông chờ vào những cân gạo hỗ trợ từ chính quyền và vay lúa để ăn qua ngày. Những ngày nông nhàn anh Chư cố gắng đi làm thuê để kiếm thêm, người ta thuê gì làm nấy, tiền công mỗi ngày khoảng 100 - 200 ngàn đồng. Thu nhập thấp lại nuôi nhiều miệng ăn, gia đình anh Tráng A Chư luôn là hộ nghèo “bền vững” của xã Nậm Chua.

Xót thương cậu học trò nghèo hiếu học mồ côi cả bố lẫn mẹ- Ảnh 4.

Căn bếp cũ kỹ của gia đình nhà anh Chư với mấy món đồ có tuổi đời lớn hơn cả con anh.

“Các con, cháu tôi không được uống sữa đâu, tháng nào khấm khá lắm thì chúng tôi mua được một cân thịt để cả nhà cùng ăn. Nhà nghèo có gì ăn nấy thôi. Riêng 2 anh em cháu Đông thì từ ngày bố mẹ mất, tôi cũng cố gắng lo cho cháu. Nhưng cũng chưa biết làm thế nào để xoay xở cho cháu học hành đến nơi đến chốn” - anh Chư chia sẻ.

Xót thương cậu học trò nghèo hiếu học mồ côi cả bố lẫn mẹ- Ảnh 5.

Gia đình anh Chư là hộ nghèo của xã Nậm Chua.

Dù sống trong hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi được hỏi về tương lai, ánh mắt Đông sáng lên niềm hy vọng: “Em muốn được đi học để có nghề nghiệp phụ giúp chú. Bố mẹ mất rồi nên em chỉ còn gia đình chú là người thân. Sau này, em muốn trở thành Cảnh sát Giao thông”.

Xót thương cậu học trò nghèo hiếu học mồ côi cả bố lẫn mẹ- Ảnh 6.

Căn nhà bằng gỗ tạm bợ là nơi sinh hoạt của cả gia đình

Chặng đường theo đuổi con chữ của em Tráng A Đông vẫn còn rất dài và cần lắm sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Để chắp cánh cho ước mơ của em Tráng A Đông, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt hy vọng sẽ nhận được sự chung tay, giúp đỡ của quý mạnh thường quân trên cả nước. Đó sẽ là món quà quý giá, là động lực để em cố gắng trên hành trình phía trước.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Tráng A Chư (SN 1990) ở bản Nậm Chua 5, xã Nậm Chua, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên.

Số điện thoại: 038.953.8886

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 31524


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem