Vợ còng lưng chạy chữa cho chồng bị tai biến, nuôi 2 con nhỏ và người mẹ già yếu

Phí Hà - Bảo Yến Thứ sáu, ngày 24/05/2024 06:00 AM (GMT+7)
Chồng bị tai biến nằm một chỗ, chị Nhung gánh nặng nuôi 2 con thơ, mẹ già yếu, nợ nần chồng chất không biết còn có thể vay ai để tiếp tục chữa bệnh cho chồng.
Bình luận 0

Tai ương ập đến

Gần một tuần nay, chị Hán Thị Nhung (SN 1993) ở thôn Chuế Cầu, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa phải gửi 2 đứa con thơ và mẹ chồng già yếu nhờ bố mẹ đẻ, họ hàng chăm sóc để đưa chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội). Gương mặt chị hốc hác, đôi mắt lõm sâu vì những đêm thiếu ngủ, túc trực bên giường bệnh chăm chồng.

Chị Nhung cho biết, năm 2016, chị kết duyên cùng anh Đỗ Văn Long (SN 1988), gia đình nhỏ của chị thêm tiếng cười khi bé Đỗ Thị Yến Nhi chào đời. Năm 2020, anh chị có thêm người con thứ 2 là bé Đỗ Thị Yến Trang.

Lúc đó, anh làm công nhân bốc gạch ở Thái Nguyên, chị làm công nhân ở gần nhà. Dù gia đình không quá khá giả nhưng anh chị có công việc để trang trải cuộc sống. Đặc biệt, khi những đứa con chào đời, anh chị càng thêm cố gắng với mong muốn mang đến cuộc sống ổn định cho gia đình.

Vợ còng lưng chạy chữa cho chồng bị tai biến, nuôi 2 con nhỏ và người mẹ già yếu - Ảnh 1.

Chị Nhung ngày đêm túc trực bên giường bệnh chăm sóc chồng.

Thế nhưng, năm 2020, tai ương ập đến lúc chị Nhung vẫn đang ở cữ khi sinh bé thứ 2. Ở nơi làm việc, anh Long bị ốm, co giật dẫn đến tai biến mạch máu não. Nhận được tin dữ, chị phải gửi đứa con đang "đỏ hỏn" nhờ người thân chăm sóc, còn chị lên Hà Nội để lo liệu các thủ tục mổ cấp cứu cho anh.

Ca mổ thành công, anh Long thoát khỏi nguy kịch. Thế nhưng, những di chứng của căn bệnh đã khiến anh bị co cứng nửa người bên trái, đi đứng, nói chuyện khó khăn. Để giúp chồng phục hồi chức năng chị tiếp tục đưa anh đến các bệnh viện trong tỉnh chạy chữa nhưng cũng không khả quan. Suốt 4 tháng điều trị cho anh, toàn bộ số tiền anh chị tích góp được không đủ để chữa bệnh, chị phải vay thêm 150 triệu đồng của họ hàng.

Vợ còng lưng chạy chữa cho chồng bị tai biến, nuôi 2 con nhỏ và người mẹ già yếu - Ảnh 2.

Hiện anh Long đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức

Hiện nay, cuộc sống của gia đình đều do chị gánh vác. “Nếu như tôi đi làm đủ công và mỗi ngày đều tăng ca 2 tiếng thì một tháng sẽ nhận được khoảng 7 triệu đồng. Từ tiền thuốc cho anh, tiền trả nợ, con cái học hành, chi phí sinh hoạt hàng ngày... đều phụ thuộc vào tiền lương đó. Vì vậy, trừ khi bất đắc dĩ tôi mới dám xin nghỉ làm” – chị Nhung tủi thân nói.

Vợ còng lưng chạy chữa cho chồng bị tai biến, nuôi 2 con nhỏ và người mẹ già yếu - Ảnh 3.

Gia đình chị Nhung thuộc hộ nghèo của xã Yến Sơn

“Con luôn hỏi bao giờ bố mẹ về”

Tối ngày 19/5/2024, khi chị vừa đi làm về thì chồng lên cơn co giật bị chảy máu não. Chị và gia đình đã nhanh chóng đưa anh đi cấp cứu.

Đưa chồng đi vào viện nhưng trong người không một xu dính túi nên chị phải nhờ bố mẹ đẻ vay mượn được hơn 9 triệu đồng. Sau đó, anh được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội).

Gần một tuần, chi phí đã lên tới hơn 30 triệu đồng. “Nợ cũ để chữa bệnh cho chồng còn chưa trả xong, giờ lại thêm nợ mới, em không biết phải làm sao nữa” – Chị Nhung bất lực bật khóc.

Vợ còng lưng chạy chữa cho chồng bị tai biến, nuôi 2 con nhỏ và người mẹ già yếu - Ảnh 4.

Chị Nhung nghẹn ngào khi nói về hoàn cảnh gia đình mình.

Dù khó khăn chồng chất nhưng chị Nhung không cho phép mình gục ngã, bởi chị là chỗ dựa duy nhất của cả gia đình.

“Mẹ chồng tôi đã già lại bị điếc nên hai con nhỏ phải nhờ cậy bố mẹ đẻ, và anh em, họ hàng ở quê chăm sóc. Thỉnh thoảng gọi điện về nhà, bé lớn cứ hỏi bao giờ bố mẹ về để cùng đi nhận giấy khen cùng con. Tôi không biết phải trả lời con như thế nào vì bác sĩ bảo bệnh chồng tôi còn nan giải lắm” – Chị Nhung chỉ biết khóc.

Vợ còng lưng chạy chữa cho chồng bị tai biến, nuôi 2 con nhỏ và người mẹ già yếu - Ảnh 5.

Hai đứa trẻ vẫn ngày ngày ngồi trước cửa nhà chờ bố mẹ về.

Vợ còng lưng chạy chữa cho chồng bị tai biến, nuôi 2 con nhỏ và người mẹ già yếu - Ảnh 6.

Mong rằng gia đình chị Nhung sẽ nhận được sự yêu thương, giúp đỡ, tiếp sức từ các nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc.

Nhắc đến hoàn cảnh gia đình chị Nhung, bà Nguyễn Thị Bao – Bí thư Chi bộ thôn Chuế Cầu (xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Gia đình Nhung thuộc diện hộ nghèo của xã. Dù còn trẻ nhưng cháu Nhung đã phải gánh vác cả gia đình vì chồng bị bệnh, 2 con nhỏ, mẹ chồng đã già yếu. Giờ chồng tái phát bệnh phải nằm viện điều trị nên cháu cũng không đi làm được. Mọi người đều thương cho gia cảnh cháu”.

Chặng đường phía trước của chị Nhung còn rất nhiều gian nan, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt mong rằng chị Nhung sẽ nhận được sự yêu thương, giúp đỡ, tiếp sức từ các nhà hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Hán Thị Nhung (SN 1993) ở thôn Chuế Cầu, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Số điện thoại: 0982.053.816

STK: 030027743214 - Ngân hàng Sacombank - Chủ tài khoản: Hán Thị Nhung

Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 24524


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem