Người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu con gái bị tan máu bẩm sinh

Kim Khánh Thứ năm, ngày 23/05/2024 06:00 AM (GMT+7)
Chị Phượng vừa địu con trai út, vừa chăm sóc con gái mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Từng ngày chị đồng hành cùng con gái chiến đấu với bệnh tật để giành lấy sự sống cho con.
Bình luận 0

Hy sinh vì con gái bệnh hiểm nghèo

Trong ngôi nhà tạm bợ ở thôn Tả Thàng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, cuộc sống của gia đình chị Phượng và anh Hoàng Minh Hiếu (SN 1991) là một chuỗi ngày dài đầy những nỗi lo toan.

Chồng chị Phượng - anh Hiếu, từng làm việc trong Công ty Sản xuất xỉ thép ở Lào Cai. Không được bao lâu công ty ngừng hoạt động, anh mất việc từ tháng 10 năm 2023. Hiện tại, anh thất nghiệp ở nhà, ai thuê gì làm đấy, năm miệng ăn đều trông chờ vào một mình anh Hiếu.

Người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu con gái bị tan máu bẩm sinh- Ảnh 1.

Bức ảnh hiếm hoi 4 chị em Tuệ Mẫn chụp chung cùng nhau.

Vợ chồng chị Phượng sinh được 4 người con: Hoàng Thúy Kiều (2014), Hoàng Gia Huy (2015), Hoàng Tuệ Mẫn (2018), Hoàng Xuân Bách (2023). Bé Mẫn sinh ra khỏe mạnh Khi, được 6 tháng tuổi da em bắt đầu xanh nhợt nhạt, chậm phát triển nên chị Phượng cho con đi khám bác sĩ.

Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Lào Cai, bác sĩ kết luận Mẫn bị tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Nghe tin, chị Phượng khóc nghẹn như thể trời đất đổ sập trước mắt.

Người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu con gái bị tan máu bẩm sinh- Ảnh 2.

Căn nhà nhỏ thiếu thốn đủ thứ là nơi gia đình vợ chồng chị Phượng cùng 4 người con chung sống.

Sáu năm điều trị cũng là sáu năm vợ chồng chị Phượng chật vật lo cho con. Tiền lương anh Hiếu làm quần quật cũng vừa đủ cho cháu đi viện, tiền ăn ở sinh hoạt, đi học của các con cũng đều phải vay mượn. Chị Phượng bùi ngùi: “Có những lúc gia đình túng thiếu đến cùng cực, tôi phải chạy vạy khắp nơi vay mượn để có tiền đưa con xuống Hà Nội chữa bệnh. Nhìn con đau đớn, lòng tôi thắt lại nhưng không thể bỏ cuộc”.

Năm 2023 chị Phượng mang thai người con trai út, dù bụng đã lớn, chị vẫn một mình đưa Tuệ Mẫn xuống Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương điều trị đều đặn. Mặc cho bao khó khăn vất vả sau khi sinh xong bé út, dưỡng thai chưa được bao lâu chị lại địu cả em bé xuống viện cùng, cả ba mẹ con chăm nhau trên bệnh viện.

Nước mắt lăn dài trên má, Chị Phượng kể: “Có những đêm vì lo cho con tôi không ngủ được, ăn uống cũng chỉ qua loa, tôi mong sao cho con được khỏe mạnh. Được nhìn thấy con mỗi ngày là một niềm hy vọng, tôi luôn khẩn cầu ông trời cho con được bình an”.

Vượt lên số phận

Từ năm 2021, gia đình thuộc diện hộ nghèo, các con được miễn giảm học phí, nhưng gánh nặng kinh tế vẫn ngày càng chồng chất. Quá trình điều trị cho Mẫn phải duy trì càng đưa gia đình vào cảnh khánh kiệt.

Dù đau đớn vì bệnh tật, cơ thể xanh xao, yếu ớt, nhưng Tuệ Mẫn vẫn luôn chăm chỉ học tập, tinh thần lạc quan. Đang phải điều trị bệnh, em vẫn vui tươi, ánh mắt cô bé luôn lóe lên niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.

“Tuệ Mẫn có năng khiếu văn nghệ và yêu thích học hỏi. Mẫn nhỏ bé, nhưng em có tinh thần học tập hăng say, tham gia hầu hết các tiết mục văn nghệ”, cô Nguyễn Thị Hồng Quyên - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi Trường Mầm non Hoa Ban (xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) chia sẻ về cô học trò nhỏ.

Người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu con gái bị tan máu bẩm sinh- Ảnh 3.

Những giờ lên lớp Tuệ Mẫn (váy hồng chấm bi) hòa nhã, chơi đùa cùng các bạn.

Ông Lương Văn Bình - Trưởng thôn Tả Thàng (xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) chia sẻ thêm về hoàn cảnh của gia đình chị Phượng: “Gia đình họ thực sự khó khăn, anh Hiếu là trụ cột chính nhưng thu nhập không ổn định, chị Phượng lại phải chăm lo cho bốn đứa con, người con thứ 3 bị bệnh nặng. Suốt bao năm ròng rã, họ vẫn chưa thể thoát nghèo. Tôi rất mong các mạnh thường quân trên cả nước có thể giang tay giúp đỡ gia đình họ.”

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về

Chị Lương Thị Phượng (thôn Tả Thàng, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai)

Số điện thoại: 086.289.093

Hoặc gửi về Báo Nông Thôn Ngày Nay, Tòa nhà Báo Nông Thôn Ngày Nay – Lô E2, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoản: 2120524887, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV chi nhánh Tây Hồ, Hà Nội.

Chủ tài khoản: Báo Nông Thôn Ngày Nay

Vui lòng ghi rõ: Ủng hộ MS 23524

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem