Hoàn cảnh khó khăn ở thanh hóa
-
Đó là lời chia sẻ tận trái tim của ông Phí Khắc Huynh (Thanh Hóa) khi nói về hành trình gần 1 năm qua đồng hành cùng vợ chiến đấu với căn bệnh ung thư.
-
Chồng bị tai biến nằm một chỗ, chị Nhung gánh nặng nuôi 2 con thơ, mẹ già yếu, nợ nần chồng chất không biết còn có thể vay ai để tiếp tục chữa bệnh cho chồng.
-
Xót thương hoàn cảnh của bà Hán Thị Sơn bị ung thư và con trai bị liệt hơn 10 năm, bạn đọc Dân Việt trong và ngoài nước đã chung tay giúp đỡ với số tiền lên tới hơn 100 triệu đồng.
-
Sức khoẻ vốn yếu, 13 năm trước, ông Huynh đã cố gắng hiến máu của mình để cứu con trai khỏi bị liệt nhưng vẫn không thay đổi được số phận. Từ đó, kinh tế gia đình đều do vợ ông gánh vác. Đớn đau hơn khi vợ ông vừa phát hiện bị ung thư cổ tử cung khiến gia đình rơi vào bế tắc.