"Hoàng tử gác mái" Park Yoo Chun tiếp tục dính bê bối

Đinh Đang (Theo Nate) Thứ sáu, ngày 03/11/2023 06:00 AM (GMT+7)
“Tôi xin lỗi vì đã đưa tin muộn. Tôi cũng xin lỗi vì đã gây ra những lo lắng không cần thiết", Park Yoo Chun cho biết.
Bình luận 0

Mới đây, nam ca sĩ nổi tiếng Park Yoo Chun (hay còn được biết tới với cái tên Micky Yoochun, cựu thành viên JYJ, DBSK) gây xôn xao dư luận khi công khai tranh chấp với công ty quản lý của mình. Em trai của nam ca sĩ là Park Yoo Hwan đã chia sẻ một bức thư viết tay của anh trai vào tài khoản cá nhân của mình vào ngày 1/11, gọi đó là "Thông báo của Park Yoo Chun". Lá thư này được cho là để đáp lại lời đe dọa từ công ty quản lý Log Book của anh, sau khi hai bên bất đồng dẫn tới việc không thể tiếp tục hợp tác.

Park Yoo Chun bắt đầu bằng lời xin lỗi: "Tôi xin lỗi vì đã đưa tin muộn. Tôi cũng xin lỗi vì đã gây ra những lo lắng không cần thiết". Đây có lẽ là phần quan trọng nhất của thông báo này, khi anh thể hiện sự thất vọng về việc mình gây ra sự lo ngại và phiền phức cho người hâm mộ và dư luận.

"Hoàng tử gác mái" Park Yoo Chun tiếp tục dính bê bối

"Hoàng tử gác mái" Park Yoo Chun tiếp tục dính bê bối - Ảnh 1.

Park Yoo Chun có đời tư bê bối. Ảnh: IT.

Ngoài ra, Park Yoo Chun cho biết: "Tôi biết những gì đang diễn ra, nhưng tôi xin lỗi một lần nữa vì không thể chia sẻ thông tin chi tiết như chúng tôi đã hứa. Tôi chân thành xin lỗi tất cả những người đã bị tổn hại bởi những tin đồn này". Tuy anh không đi sâu vào chi tiết, nhưng cuộc tranh chấp giữa anh và công ty quản lý mới nhất của mình vẫn đang trong quá trình khởi kiện lẫn nhau.

Park Yoo Chun bị bắt vào năm 2019 với cáo buộc bảy lần sử dụng 1,5 gram methamphetamine cùng với Hwang Ha Na, cháu gái của người sáng lập Namyang Dairy Products và là bạn gái cũ anh. Sau đó, nam ca sĩ được thả sau thời gian quản chế. Trước khi bị bắt, Park Yoo Chun thậm chí còn tổ chức một cuộc họp báo đẫm nước mắt nói rằng: "Nếu tôi sử dụng ma túy thì tôi sẽ rời khỏi làng giải trí. 

Nhưng dù sau đó, những lời nói của anh bị vạch trần là giả dối, nam ca sĩ hủy bỏ tuyên bố rời khỏi làng giải trí và tuyên bố quay trở lại công ty. Anh đã ký hợp đồng độc quyền với Re: Cielo và bắt đầu các hoạt động ở nước ngoài, khiến dư luận phẫn nộ.

Tuy nhiên, đến năm 2021, La Cielo tuyên bố tranh chấp pháp lý, cho rằng Park Yoo Chun đã vi phạm các điều khoản khi ký hợp đồng kép với công ty quản lý Nhật Bản. La Cielo khẳng định rằng, Park Yoo Chun đã sử dụng thẻ công ty của công ty để chi trả chi phí sinh hoạt và giải trí cá nhân, thậm chí còn mua một chiếc túi sang trọng cho bạn gái, người đang sống cùng vào thời điểm đó. Thậm chí, Park Yoo Chun còn bị tố cáo biển thủ 100 triệu won từ công ty chủ quản. Đáp lại, Park Yoo Chun đã kiện ông A, người đứng đầu công ty, về tội tham ô trong quá trình làm việc.

Kể từ đó, Park Yoo Chun đã ký hợp đồng độc quyền với Log Book Entertainment và phát triển hoạt động chủ yếu ở nước ngoài. Tuy nhiên, gần đây nam ca sĩ đã chia tay Log Book và anh được cho là sẽ gây sóng gió một lần nữa khi Log Book thông báo về một cuộc chiến vạch trần đời tư bê bối của Park Yoo Chun.

Park Yoo Chun sinh năm 1986, hoạt động từ năm 2004 với tư cách thành viên nhóm nhạc nam từng nổi tiếng bậc nhất K-pop, DBSK. Sau tranh chấp pháp lý với công ty quản lý cũ SM Entertainment, Park Yoo Chun rời công ty cùng 2 thành viên khác lập nhóm JYJ. Anh rời công ty của JYJ sau khi bị điều tra về ma túy.

Bên cạnh âm nhạc, Park Yoo Chun thành công với phim truyền hình khi có các vai diễn nổi tiếng trong "Sungkyunkwan Scandal", "Miss Ripley", "Rooftop Prince" (Hoàng tử gác mái).

Với "Sungkyunkwan Scandal" và "Rooftop Prince", anh nhận nhiều giải thưởng, trong đó có giải Baeksang danh giá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem