"Hoàng tử mưa bụi" Đình Văn: "Nhờ phụ nữ mà tôi có chất liệu để viết nhạc"

Thúy Ngọc Thứ năm, ngày 10/06/2021 15:10 PM (GMT+7)
Nhạc sĩ Đình Văn từng được xem là "Hoàng tử mưa bụi" trong ký ức của người yêu nhạc với những bài hát tình ca ngọt ngào và an yên.
Bình luận 0

Nhạc sĩ Đình Văn góp mặt trong "Dấu ấn huyền thoại" ngược dòng trở về thời điểm những năm 80, 90 dòng nhạc mang âm hưởng dân ca và bolero để cùng ôn lại những kỷ niệm xưa với người hâm mộ.

"Hoàng tử mưa bụi" Đình Văn trở lại trong "Dấu ấn huyền thoại" khiến khán giả vỡ òa cảm xúc.

Những tác phẩm gắn với tên tuổi "Hoàng tử mưa bụi" Đình Văn

Đến nay sáng tác của Đình Văn lên đến hơn 100 tác phẩm. Có những bài hát gắn liền tên tuổi Đình Văn như: "Nội tôi" của Đan Trường, "Thương áo bà ba" của Cẩm Ly hay "Ba người bạn" của Ưng Hoàng Phúc… Người hâm mộ đặt tên lãng tử như chính con người nghệ sĩ ấy, đó là "Hoàng tử mưa bụi" Đình Văn.

Xuất hiện trong chương trình, "Hoàng tử mưa bụi" thể hiện một số bài hát đi đình đám trong sự nghiệp ca hát của anh như: "Những bông hoa trên tuyến lửa", "Giăng câu", "Đêm gánh hào nghe điệu Hoài Lang", "Cúc họa mi"…

"Hoàng tử mưa bụi" Đình Văn: "Nhờ phụ nữ mà tôi có chất liệu để viết nhạc" - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Đình Văn tại chương trình “Dấu ấn huyền thoại”.

Ngoài ra, anh còn chia sẻ thêm ý nghĩa xung quanh ca khúc "Những bông hoa trên tuyến lửa": "Bài này nó quý ở chỗ, các cô gái Sài Gòn đâu biết chiến tranh là gì, sau 1975 mà. Lần đầu tiên đi xung phong tải đạn ở biên giới Tây Nam, các em gái Sài Gòn luôn đẹp mà lần đầu tiên phải đạp gai đạp mìn. Chưa bao giờ biết rừng rú là gì và lần đầu tiên đi bảo vệ biên giới phía Bắc. Nên khi tác giả viết bài này, tại sao mọi người xúc động? Vì những người con gái đó không có súng trên tay mà chỉ có con tim mà thôi".

Nhớ lại thời còn trẻ, "Hoàng tử mưa bụi" tâm sự: "Ngày xưa thế hệ của tôi, giọng tôi phủ sóng trên khắp kênh truyền hình, đài radio… đi đâu mọi người cũng nhận ra tôi. Tôi hạnh phúc khi được khán giả dành sự yêu thương cho mình. Thời đó tôi đi hát nhiều lắm nhưng không có tiền, tôi đi hát chỉ bằng con tim yêu nhạc".

"Hoàng tử mưa bụi" Đình Văn: "Nhờ phụ nữ mà tôi có chất liệu để viết nhạc" - Ảnh 3.

Nhắc đến Đình Văn là không ít khán giả nhớ đến dòng nhạc âm hưởng dân ca và bolero.

Các ca khúc của Đình Văn đều có giai điệu gần gũi, mộc mạc. Anh chia sẻ: "Nhạc quê hương không bao giờ phai mờ. Đa số tôi hay viết những bài hát gắn liền với quê hương, tuổi thơ của tôi. Còn về dòng nhạc bolero thường là những bài tâm trạng, khi nào buồn tôi sẽ viết. Tình yêu có thể phản bội mình nhưng thiên nhiên không bao giờ phản bội lại mình. Tôi yêu thiên nhiên, tôi luôn lấy những biểu tượng trong thiên nhiên như: ngọn núi, con sông, bờ cát… làm nguồn cảm hứng sáng tác".

Người phụ nữ để lại dấu ấn trong tác phẩm và cuộc đời của Đình Văn

Với Đình Văn, anh luôn trân trọng và biết ơn những người phụ nữ xung quanh mình. Anh hiểu và đồng cảm những khó khăn mà họ phải trải qua. Chính vì thế, nhạc sĩ Đình Văn đã sáng tác không ít những bài hát về phụ nữ. Anh tâm sự: "Người phụ nữ là người khổ nhất. Tôi chứng kiến cảnh mẹ tôi cực khổ nuôi chúng tôi khôn lớn cỡ nào nên tôi yêu thương, đồng cảm với họ.

"Hoàng tử mưa bụi" Đình Văn: "Nhờ phụ nữ mà tôi có chất liệu để viết nhạc" - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Đình Văn tặng bài hát dành riêng cho bà xã của mình trong chương trình “Dấu ấn huyền thoại”.

Nhờ phụ nữ mà tôi có chất liệu để viết nhạc. Hồi xưa, khi đi diễn tôi có quen cô gái dưới Kiên Giang, cô tặng tôi mấy câu thơ: "Chắc gì anh đã yêu em/ Mà em cứ đợi tàn ngày trắng đêm/ Chắc gì mà dạ cứ thương/ Cứ mong, cứ nhớ, cứ thương, cứ chờ". Sau khi nghe xong tôi rất xúc động và viết luôn một bài hát tặng lại người con gái đó và bài hát đó chính là bài "Chắc gì" của tôi bây giờ".

Với phần thể hiện ca khúc "Cúc họa mi" trong "Dấu ấn huyền thoại" đã khiến Đình Văn nhớ lại mối tình ngày xưa của mình, anh chia sẻ: "Ở miền Bắc cứ đến lúc sang đông sẽ thấy các cô gái ngoại thành Hà Nội đi xe đạp chở những bông hoa cúc họa mi ra các chợ bán. Nhìn cảnh tượng đó, tôi nhớ đến câu chuyện ngày xưa của mình. Khi đó có cô gái yêu mến tôi, nhà ở Hồ Tây, cô gái đó muốn tôi tặng cho cô ấy bó cúc họa mi. Mỗi lần đi diễn tôi lại ra chợ Đồng Xuân tìm mua cúc họa mi tặng cho người con gái đó. Từ đó, tôi đã viết lên một sáng tác của mình mang tên "Cúc họa mi". Đây là bài hát mà tôi muốn gửi tặng đến tất cả những người phụ nữ".

"Hoàng tử mưa bụi" Đình Văn: "Nhờ phụ nữ mà tôi có chất liệu để viết nhạc" - Ảnh 5.

"Hoàng tử mưa bụi” Đình Văn chia sẻ kỉ niệm với ca khúc “Những bông hoa trên tuyến lửa” trong chương trình "Dấu ấn huyền thoại".

Xuất hiện trong chương trình "Dấu ấn huyền thoại" còn có sự xuất hiện của bà xã Đình Văn. Tình yêu và cử chỉ mà họ dành cho nhau vẫn như những ngày đầu mới yêu. Một tâm hồn nhạy cảm như nghệ sĩ lại thêm chút dịu dàng từ người vợ hiền đã vẽ nên một Đình Văn viên mãn trong sự nghiệp lẫn đời sống sau ánh hào quang.

Anh cũng không ngại chia sẻ về chuyện tình đẹp như mơ với người vợ đầu ấp tay gối của mình: "Trước khi quen tôi, vợ tôi phải đi làm cực khổ nuôi cả gia đình. Cô ấy phải gánh trái cây đi bán rong khắp nẻo đường bất kể ngày mưa hay nắng. Tôi thương yêu vợ tôi vì cô ấy là người hiếu thảo, vừa hiền hậu lại có tâm. Tôi may mắn khi cưới được cô ấy làm vợ và đó cũng như món quà mà thượng đế ban tặng cho tôi".

Chương trình "Dấu ấn huyền thoại" lên sóng từ ngày 12/5 tại kênh HTV7, gợi nhớ lại những ký ức âm nhạc của một thời thập niên 80, 90 qua kỷ niệm của nhiều gương mặt tài danh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem