Cô giáo Bùi Thị Trinh, quê xã Đức Nhuận (Mộ Đức, Quảng Ngãi), có gần 30 năm công tác tại Trường Tiểu học Sơn Mùa (nay là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đinh Thanh Kháng), huyện Sơn Tây. Cô giáo Trinh luôn hết lòng vì học trò nghèo trên rẻo cao.
Sáng nay (1/12), nhiệt độ tại Hà Nội giảm mạnh xuống 14 độ C kèm theo những đợt gió lạnh buốt, nhiều người ra đường phải mặc thêm áo mưa dù trời tạnh ráo.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi ở Quảng Nam ngập sâu, ngập nặng, nhiều vùng bị cô lập phải di chuyển dân ngay trong đêm. Trong khi đó tại nhiều vùng ở Tam Kỳ ngập từ 1 đến 1,5m, muốn di chuyển người dân phải cậy đến ghe, thuyền.
Rặng duối Tân Trào (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) không biết có từ bao giờ, chỉ biết hàng trăm năm nay đã đứng đó với dáng vẻ cổ kính, thiêng liêng. Cây duối khăng khít bên nhau, đan cành lợp mái như những cổng chào xanh tự nhiên.
Ngày 1/8, nhiều trường tại Hà Nội đón học sinh đi học trở lại sau hơn 2 tháng nghỉ hè. Các em sẽ có những giờ sinh hoạt câu lạc bộ (CLB), hoạt động trải nghiệm cũng như ôn tập, củng cố kiến thức năm học cũ trước khi bước vào khai giảng năm học mới.
Tại Hà Nội, trẻ mầm non mới đi học trực tiếp được ít ngày. Cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Linh, Hiệu trưởng Trường mầm non Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết: Nhà trường có 361 học sinh, trong đó có 109 học sinh 5 tuổi.