Học sinh Hà Nội đi học lại: Cha mẹ vỡ òa hướng tới ngày "giải phóng phụ huynh thủ đô”

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 28/02/2021 15:01 PM (GMT+7)
Nghe tin học sinh Hà Nội được quay trở lại trường từ ngày 2/3 sau kỳ nghỉ kéo dài phòng dịch Covid-19, nhiều phụ huynh vô cùng phấn khích, gọi vui đó là ngày "giải phóng phụ huynh thủ đô".
Bình luận 0

Học sinh Hà Nội đi học lại - ngày "giải phóng phụ huynh thủ đô"

Nhiều bậc cha mẹ không ngần ngại đăng tải lên mạng xã hội, gọi vui ngày 2/3 là ngày "giải phóng phụ huynh thủ đô": "Cả nước hướng về ngày phụ huynh thủ đô 2/3/2021", "Hướng đến ngày thoát khỏi chế độ bảo mẫu 24/7, nhiệt liệt chúc mừng", "Sắp đến ngày toàn dân được đưa trẻ em đến trường rồi các bác nhỉ…". Đó là những cảm xúc "vỡ òa" khi thời gian qua, phụ huynh phải thay phiên nhau trông nom con cái nghỉ học ở nhà phòng tránh dịch Covid-19.


Phụ huynh vui sướng tuyên bố "hướng đến ngày thoát khỏi chế độ bảo mẫu 24/7" khi học sinh Hà Nội quay trở lại trường - Ảnh 1.

Phụ huynh vui sướng tuyên bố "hướng đến ngày thoát khỏi chế độ bảo mẫu 24/7" khi học sinh Hà Nội quay trở lại trường - Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh bày tỏ vui mừng trên mạng xã hội khi con đi học trở lại.

Một ngày nay, kể từ khi nghe tin học sinh Hà Nội chính thức đi học lại vào ngày 2/3, chị Nguyễn Thị Dung (27 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vô cùng vui mừng. Không riêng chị Dung mà nhiều phụ huynh khác cũng bày tỏ cảm xúc khó tả khi con quay trở lại trường.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chị Dung cho biết, vợ chồng chị có 3 con nhỏ, trong đó có bé hơn 5 tháng tuổi, 1 cháu đang học lớp 1, một cháu đang học mầm non. 

Phụ huynh vui sướng tuyên bố "hướng đến ngày thoát khỏi chế độ bảo mẫu 24/7" khi học sinh Hà Nội quay trở lại trường - Ảnh 3.

Những ngày qua, chị Dung loay hoay khổ sở lo cho 3 con nhỏ.

Chồng chị Dung bán hàng nên khá bận rộn. Mọi việc lo cho 3 con nhỏ gần như đến tay người mẹ này. Những ngày con nghỉ học ở nhà, chị vô cùng chóng mặt khi khi vừa lo cho con học online, vừa chỉ bảo đứa thứ 2 rồi đến lượt chăm bẵm, bỉm sữa cho con nhỏ… Bên cạnh đó, để có thêm thu nhập chị còn bán hải sản qua mạng.

"Vừa trông khách lấy hàng, vừa trông các con, tôi thấy mệt. Tuy nhiên, việc con ở nhà phòng tránh dịch là giải pháp đảm bảo an toàn sức khoẻ tốt nhất rồi. Chính vì vậy dù công việc bận, mệt mỏi đến mấy tôi cũng phải cố gắng sắp xếp cho hợp lý. Có lúc phải bảo hai con lớn trông em hộ mẹ một lúc để lo cơm nước cho chồng con", chị Dung chia sẻ.

Phụ huynh vui sướng tuyên bố "hướng đến ngày thoát khỏi chế độ bảo mẫu 24/7" khi học sinh Hà Nội quay trở lại trường - Ảnh 4.

Hai con nhỏ của chị Dung nghỉ học ở nhà khiến chị thêm bận rộn.

Phụ huynh vui sướng tuyên bố "hướng đến ngày thoát khỏi chế độ bảo mẫu 24/7" khi học sinh Hà Nội quay trở lại trường - Ảnh 5.

Con nhỏ nhất của chị Dung mới hơn 5 tháng tuổi.

Chị Dung cho hay, dù tâm lý còn lo sợ dịch bệnh Covid-19 nhưng với những gì mà Nhà nước, chính quyền thành phố đang nỗ lực ngăn chặn, chị hoàn toàn yên tâm khi con quay trở lại trường. 

"Con học online là điều cần thiết trong thời điểm dịch bệnh phức tạp. Tôi nhận ra việc học qua mạng con không tiếp thu được hết lời cô dạy. Tôi từng nghĩ nếu việc học online phải kéo dài chắc chắn sẽ tính phương án cho con học lại lớp 1 để chắc kiến thức. Lần đi học học lại này thực sự là mong muốn của tôi và bao phụ huynh khác", chị Dung chia sẻ.

Hết đau đầu vì phải làm "chủ toạ" phân xử cho hai con

Suốt 1 tháng qua kể từ khi học sinh nghỉ học phòng chống dịch, chị Nguyễn Như Mai (33 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phải vật lộn xoay sở đủ kiểu. Khi nghe tin con sắp trở lại trường, chị Mai mừng không tả xiết.

Chị Mai có hai con nhỏ, một bé đang học lớp 3, một bé lớp 1. Trước Tết hai cháu nhỏ phải nghỉ học sớm 1 tuần phòng chống dịch. Đến khi hết Tết, chị Mai lại nghe tin con nghỉ học kéo dài.

Phụ huynh vui sướng tuyên bố "hướng đến ngày thoát khỏi chế độ bảo mẫu 24/7" khi học sinh Hà Nội quay trở lại trường - Ảnh 6.

Nhiều cha mẹ khổ sở vừa lo cho con học online, vừa phải thay phiên nhau nghỉ làm ở nhà trông con.

"Trước Tết công việc bận rộn nhưng vợ chồng cũng phải sắp xếp. Đến khi nghỉ Tết xong các con lại được nghỉ học, chuyển sang hình thức học trực tuyến. Vợ chồng tôi xoay sở đủ kiểu cho cho cả hai đứa học tập. Ông bà nội ngoại đều ở quê, công việc cả hai vợ chồng bận rộn nhưng vẫn phải thay phiên nhau xin nghỉ ở nhà làm online để trông con", chị Mai kể lại.

Con còn nhỏ, thậm chí có lúc tranh giành nhau đồ chơi… nên chị Mai chẳng khác gì "quan toà" đứng ra phân xử. "Tôi ở nhà chẳng khác gì bảo mẫu. Giờ nghe tin con được quay trở lại trường tôi rất vui. Các con ở trên lớp học tập theo các bạn sẽ ngoan hơn, nghe lời cô giáo hơn. Hơn nữa sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức hơn khi học trực tuyến ở nhà", chị Mai nói.

Phụ huynh vui sướng tuyên bố "hướng đến ngày thoát khỏi chế độ bảo mẫu 24/7" khi học sinh Hà Nội quay trở lại trường - Ảnh 7.

Chị Thuỷ bên con trai đang học lớp 2.

Chị Đặng Thuỷ (30 tuổi, ở huyện Gia Lâm) cũng vui mừng không kém khi nghe tin con trai lớp 2 sắp được quay trở lại trường. Theo chị Thuỷ, con trai chị - bé Đỗ Đức Duy tiếp thu kiến thức qua học trực tuyến gặp nhiều khó khăn.

"Con bị khiếm khuyết về tai, việc giao tiếp với mọi người bị hạn chế. Buổi học online nào tôi cũng ở bên cạnh hướng dẫn cho con vì sợ con không tiếp thu được hết. Để đỡ vất vả khi trông con, tôi cho con chơi một số môn thể thao như bóng đá, cầu lông, bóng rổ tại sân nhà. Con ở nhà nên làm gì cũng phải để ý", chị Thuỷ cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem