Trước ngày học sinh Hà Nội đi học lại: Cô giáo kể chuyện cách ly khi "bụng vượt mặt", chỉ chờ ngày đẻ

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 28/02/2021 06:10 AM (GMT+7)
Mang thai tháng ở thứ 9, cô Đỗ Ngọc Huyền vô cùng lo lắng khi nhận tin phải cách ly vì là F1 tiếp xúc với nam sinh nhiễm Covid-19. Mới đây, cô vui mừng chào đón con trai chào đời khoẻ mạnh nặng 3kg.
Bình luận 0

Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung và có kết quả 3 lần âm tính với SARS-CoV-2, cô Đỗ Ngọc Huyền, giáo viên dạy tiếng Anh, Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã được về nhà vào mùng 3 Tết.

Cô Huyền là F1 của em K. - nam sinh lớp 3E nhiễm Covid-19.

Nữ giáo viên trường Xuân Phương đã sinh con, kể những ngày sợ hãi "bụng bầu vượt mặt" trong khu cách ly - Ảnh 1.

Cô Huyền ở thời điểm đang mang thai tháng thứ 9 trong khu cách ly.

Kể lại sự việc thời điểm phải đi cách ly, cô Huyền cho biết, thời điểm đó, cô rất lo lắng và buồn vì sắp sinh con lại phải xa chồng, xa gia đình. 

"Nhưng khi vào đây cơ sở vật chất tốt, có các anh chị đồng nghiệp, các học sinh... tôi cũng đỡ buồn hơn", cô Huyền nói.

Cô Huyền cho hay, dù bận công việc không thể ở bên chăm sóc, chồng cô và bố mẹ hai bên hàng ngày vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình sức khỏe 2 mẹ con, động viên cô cố gắng ăn uống, giữ sức khoẻ, hoàn thành cách ly rồi "chồng đón đi đẻ". 

Nữ giáo viên trường Xuân Phương đã sinh con, kể những ngày sợ hãi "bụng bầu vượt mặt" trong khu cách ly - Ảnh 2.

Học sinh trường Xuân Phương ý thức học tập trong khu cách ly trước đó.

Hàng ngày, cô Huyền cùng các giáo viên, học sinh tập thể dục, tổ chức các hoạt động vui chơi như tô tượng, vẽ, làm văn... để cùng quên đi nỗi buồn, đỡ nhớ Tết. Cô được các cán bộ y tế đo thân nhiệt 2 lần/ngày, kiểm tra sức khỏe 2 mẹ con, đồng thời luôn có người túc trực, sẵn sàng đỡ đẻ nếu cô chuyển dạ. 

Mùng 3 Tết, cô Huyền cùng mọi người vui mừng được trở về nhà sau khi hoàn thành đủ thời gian cách ly. Điều đáng mừng là 5 ngày sau khi từ khu cách ly về, cô chuyển dạ sinh con -  bé trai kháu khỉnh nặng 3kg.

"Được về nhà tôi rất vui vì đủ điều kiện sinh con thoải mái. Giờ sức khoẻ của hai mẹ con đều ổn định", cô Huyền chia sẻ thêm.

Ngoài cô Huyền, 108 học sinh, phụ huynh, giáo viên Trường tiểu học Xuân Phương cũng hết thời gian cách ly, được trở về nhà ăn Tết vào đầu năm mới Tân Sửu.

Nữ giáo viên trường Xuân Phương đã sinh con, kể những ngày sợ hãi "bụng bầu vượt mặt" trong khu cách ly - Ảnh 3.

Cô Huyền (góc trái) cùng mọi người trước giờ đi ngủ trong khu cách ly.

Ngày 31/1, cơ quan chức năng đã quyết định Trường Tiểu học Xuân Phương là điểm cách ly và thực hiện cách ly với 57 học sinh, 11 giáo viên, 47 phụ huynh theo trông con tại điểm cách ly này. Các trường hợp cách ly tại đây đều có liên quan đến bệnh nhân N.Đ.N.K - nam sinh nhiễm Covid-19. K. là con trai của bệnh nhân 1694 (công nhân Nhà máy Z153). Cả hai cha con ra viện hôm 24/2 và đang cách ly tại nhà ở phường Xuân Phương thêm 14 ngày.

UBND TP.Hà Nội vừa đồng ý cho học sinh trở lại trường học từ ngày 2/3/2021 (thứ Ba). Đối với sinh viên, học viên sẽ trở lại trường học từ ngày 8/3/2021 (thứ Hai).




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem