Học sinh lớp 5 ôm nhau khóc nức nở sau lễ bế giảng: "Ước gì cả lớp mình đúp lại"

Tào Nga Thứ sáu, ngày 26/05/2023 07:17 AM (GMT+7)
Hình ảnh đáng yêu của học sinh lớp 5 của Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung ôm nhau khóc nức nở khi cô giáo chủ nhiệm nói hôm nay là buổi học cuối cùng, khiến ai cũng cay khóe mắt.
Bình luận 0

Hiện tại, đồng loạt các trường học trên cả nước đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2022-2023. Nhiều học sinh vui mừng sau một năm học thành công và bây giờ được nghỉ hè. Chỉ riêng những học sinh cuối cấp, ai nấy đều bồi hồi, lưu luyến khi phải chia tay mái trường. 

Đó cũng là cảm xúc của toàn bộ học sinh lớp 5A9, Trường Tiểu học Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Các em đã ôm nhau òa khóc ngay trong lớp khi cô giáo nói lời chia tay.

Học sinh lớp 5 ôm nhau khóc nức nở sau lễ bế giảng: "Ước gì cả lớp mình đúp lại" - Ảnh 1.

Cả lớp òa khóc khi cô giáo nói lời chia tay. Ảnh: PHCC

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, em Ngô Tường Anh, một học sinh của lớp kể lại: "Chúng con buồn lắm vì đã có 5 năm học bên nhau mà nay lại phải chia tay".

Tường Anh cho biết, sáng ngày 25/5, nhà trường tổ chức lễ bế giảng. Các lớp tập trung dưới sân trường tham dự rồi tiếp tục vào lớp học. Buổi chiều, đến lúc gần trống đánh tan học, cô giáo chủ nhiệm đứng trước lớp dặn dò và nói lời chia tay. 

Học sinh lớp 5 ôm nhau khóc nức nở sau lễ bế giảng: "Ước gì cả lớp mình đúp lại" - Ảnh 2.

Từ bàn học đến bục giảng, cả lớp bên nhau khóc gần 1 giờ đồng hồ. Ảnh: PHCC

"Cô giáo nói lớp này tinh nghịch nhưng cô vẫn rất tự hào. Cô tạm biệt lớp và chúc lớp con sang ngôi trường mới, cô mới, bạn mới nhiều kỷ niệm, học tập tốt. Sau khi cô nói xong cả lớp con òa khóc. Đến khi cô ra khỏi lớp chúng con vẫn ôm nhau khóc. Có nhiều bạn còn ngồi khóc nức nở ngay trên bục giảng. 

Riêng con, cảm xúc của con lúc đó xen lẫn nhau. Con không biết mình buồn hay vui nữa. Con vui vì được nhiều quà cuối năm nhưng buồn vì phải chia tay các bạn. Sau đó, chúng con ký tên lên áo nhau và chúc nhau lần cuối. Trước đó, chúng con được tổ chức liên hoan trà sữa nhưng cảm giác ăn gì cũng không thấy ngon", Tường Anh xúc động kể lại. 

Học sinh lớp 5 ôm nhau khóc nức nở sau lễ bế giảng: "Ước gì cả lớp mình đúp lại" - Ảnh 3.

Các bạn ký tặng lên áo làm kỷ niệm. Ảnh: PHCC

Nhận xét về lớp học của mình, Tường Anh cho hay: "Con thấy lớp con rất vui vẻ. Các bạn bao bọc, yêu thương, giúp đỡ nhau. Con có nhiều kỷ niệm với lớp. Lớp con đá bóng giành vô địch 2 năm lớp 4 và lớp 5, bóng rổ thì đạt giải 3. Sắp tới, các bạn cùng rủ nhau thì vào các trường chuyên và trường chất lượng cao để được học cùng nhau".

Học sinh lớp 5 ôm nhau khóc nức nở sau lễ bế giảng: "Ước gì cả lớp mình đúp lại" - Ảnh 4.

Em Tường Anh (ngoài cùng, hàng trên bên trái) tự hào tập thể lớp 5A9 đã kết thúc hành trình 5 năm với nhiều kỷ niệm đẹp. Ảnh: PHCC

Chị Nguyễn Thị Nhung, một phụ huynh có con học lớp 5A9 chia sẻ: "Đây là buổi học cuối cùng thời tiểu học của con. Nhìn thấy con và các bạn đều bịn rịn, tiếc nuối mình vừa thương vừa thấy đáng yêu. Từ lúc học về, mặt con cứ bần thần, rầu rĩ vì từ mai không được đi học, không được gặp các bạn, cảm giác hụt hẫng, khó tả. 

Buồn cười nhất là bọn trẻ tự nói với nhau "Ước gì cả lớp đúp để vẫn được học với nhau". Đúng là kiểu ngây thơ của trẻ con".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem