Học tập

  • Ông Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT nghi ngờ thành tích của ngành giáo dục khi có quá nhiều học sinh giỏi.
  • Trong 5 năm học tiểu học, cô bé Nguyễn Châu Giang đã có tới 3 năm giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng tự quản (HĐTQ) trường Tiểu học Lê Ngọc Hân (Lào Cai).
  • Dù biết rằng ngày hè là con được nghỉ, nhưng với nhiều phụ huynh thông tin con sắp nghỉ hè khiến họ “méo mặt” không biết gửi con ở đâu.
  • Giờ đây, học sinh (HS) của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS  của các xã Trung Thượng và Trung Tiến thuộc huyện vùng cao biên giới Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã được ăn nghỉ tại trường. Không những thế, bữa cơm hằng ngày của các em còn có thịt, cá… do chính các thầy cô chăm lo.
  • Cảm thông với những phận đời nghèo khó, những năm qua, Báo NTNN luôn cố gắng làm vơi bớt những “vết nhăn” in dấu nhọc nhằn của người nông dân trên mọi miền Tổ quốc. Những món quà tuy nhỏ nhưng đã giúp lớp lớp thế hệ thầy trò, người dân tộc thiểu số vùng cao có thêm niềm tin vào một tương lai tươi sáng…
  • Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016, Hà Nội đột biến tăng số lượng học sinh, khiến gần 30.000 em sẽ phải học trường dân lập, hệ giáo dục thường xuyên, thậm chí là học hệ bổ túc... Không ít phụ huynh rầu lòng, nếm “trái đắng” khi chọn năm “rồng vàng” (năm Canh Thìn) để sinh con.
  • Mặc dù đã sắp kết thúc năm học, song đến thời điểm này nhiều trường THCS nổi tiếng ở Hà Nội vẫn chưa chính thức công bố tiêu chí, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6. Điều này, khiến cho không ít phụ huynh đứng ngồi không yên lo không biết khi nào các trường sẽ mở bán hồ sơ và làm thế nào để mua được hồ sơ xét tuyển.
  • Từ miền Bắc xa xôi được điều động ra Côn Đảo dạy học 1 năm, nhưng rồi người thầy ấy đã gắn bó với đảo tới 20 năm, mang con chữ tới cho hàng ngàn học sinh trên vùng đất “tử thần” này. Đây cũng là nơi mà học sinh không biết học thêm là gì.
  • Ở Mỹ, khi trò chuyện với người Mỹ về Việt Nam, ngày nay ít người nhắc đến cuộc chiến tranh do Mỹ phát động cách đây 50 năm, mà thường nói về sự hợp tác, phát triển. 
  • Một học sinh lớp 5 viết những cảm xúc rất thật trong bài làm văn: “Khi nghe thông tin trường Hà Nội - Amsterdam chỉ xét tuyển để chọn vào lớp 6, em bàng hoàng. Lòng em như tan vỡ”.