Học trò nghèo mưu sinh ngày hè

Thứ tư, ngày 28/07/2010 10:28 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Không đi học thêm nhưng các em vẫn không có ngày hè. Và đó là sự chấp nhận không thể khác với nhiều học sinh nghèo vùng biển Quảng Nam.
Bình luận 0
img
Em Nguyễn Hữu Tùng - học sinh lớp 9 Trường THCS Kim Đồng đang sửa soạn lại tay lưới cho chuyến biển chiều.

Không có ngày hè

Trong cái nắng chói chang của ngày hè, đang giữ xe cho khách đi tắm biển, em Huỳnh Thị Kim Vy (ở thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) học lớp 11/12 Trường THPT Trần Cao Vân (TP.Tam Kỳ) cười nói: “Mùa hè của em là bãi giữ xe ni đây”.

Mỗi ngày giữ xe, cô học sinh lớp 11 này có được 30.000 đồng. Chừng đó thôi nhưng Vy bắt chúng “gánh vác” hơi nhiều, nào mua sách, vở, may quần áo, đóng tiền trường và cả phụ giúp ba mẹ... “Nghề” của em là sướng nhất. Nhiều bạn quê em phải theo ba đi vá lưới, ra biển bắt ốc, bắt cá... vất vả gấp mấy” - Vy lại cười.

Em Huỳnh Thị Thuý Nhất (thôn Phước Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành), học sinh lớp 11/C3 Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Tam Kỳ) hơi buồn: Vừa nghỉ hè là em xin vào xưởng đông lạnh thủy sản làm công nhân liền. Tiền công mỗi ngày được 20.000 đồng. Nhưng “xui” quá, hai cơn bão (số 1 và số 2) liên tiếp vừa rồi, tàu thuyền ngư dân vùng biển này không ra khơi được nên cơ sở đóng cửa vì không có nguyên liệu, em “thất nghiệp”.

Xã biển Tam Tiến của huyện Núi Thành mỗi khi hè đến là đón thêm vài chục “ngư dân” nhí - học sinh THPT. Các em ra khơi nấu nướng cho ngư dân, có em cũng kéo lưới đánh cá như ngư dân thực thụ.

Chúng tôi tìm đến nhà em Nguyễn Hữu Tùng (ở thôn Hà Quang, xã Tam Tiến) học sinh lớp 9 Trường THCS Kim Đồng, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) đúng lúc Tùng đang sửa soạn lại tấm lưới mành cho chuyến biển 4 giờ chiều. Tùng bảo cứ 4 giờ chiều em lại theo tàu ra biển đánh cá đến 6 giờ sáng mới vào bờ, mỗi chuyến như thế em được chia 30.000 - 40.000 đồng. Mỗi ngày em chỉ ngủ được 6 tiếng, từ 10 giờ trưa đến 4 giờ chiều.

Xuống đáy biển lặn... tìm chữ!

img Nghề lặn, đuối sức là rất nguy hiểm, và chuyện chết hụt trên biển vẫn thường xảy ra. img

Em Nguyễn Hoàng

Chúng tôi đến bến đò Cửa Lở (xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành), chứng kiến những mảnh đời, hoàn cảnh nghèo khổ, éo le của học sinh vùng biển mà rơi nước mắt. Chị Nguyễn Thị Luận (39 tuổi, chủ cửa hàng tạp hoá ngay bến đò Cửa Lở) ngấn lệ: “Vì mưu sinh có em gần như phải đánh đổi tính mạng. Tụi nó khổ lắm, phải lặn hụp dưới biển mò từng con ngao, bắt từng con ốc, con cá bán lấy tiền phụ giúp ba mẹ lo cho năm học mới đó”.

Em Nguyễn Hoàng - học sinh lớp 11 Trường THPT Núi Thành tâm sự: “Đội quân” học sinh đi lặn biển của tụi em gần 20 người, như Khoa (lớp 10), Dương (lớp 12), Nam (lớp 11)… đều ở thôn 5, xã đảo Tam Hải. Cứ đến kỳ nghỉ hè là tụi em tranh thủ ra biển lặn dưới độ sâu 4-5m để bắt ngao, cá. Nhưng phải 10 giờ trưa nước trong mới lặn được, chớ nước đục mà lặn thì không những không bắt được con gì lại còn cay mắt nữa. Mỗi ngày, tụi em lặn từ 10 giờ trưa đến 4 giờ chiều được 2-3kg ngao, bán được 50.000 đồng.

Đầu giờ chiều, nắng như thiêu đốt. Trải dọc các xã vùng biển tỉnh Quảng Nam, các em học sinh dành thời gian nghỉ hè theo bố mẹ ra biển phơi rong biển, đi gành bắt ốc, hái rau. Em nào cũng đen nhẻm, mồ hôi nhễ nhại. Tuổi thơ của các em trôi đi dưới những rặng phi lao và cồn cát cháy nắng. Trò chơi ngày hè của các em là đội nắng và lội nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem