Nghệ An: Học trò xót xa trước sự ra đi của người thầy đáng kính, đột quỵ khi đang phát biểu

Thắng Tình Thứ hai, ngày 27/05/2024 19:00 PM (GMT+7)
Các thế hệ học trò, người thân, hàng xóm xót xa trở về viếng thầy giáo đáng kính là nguyên Hiệu trưởng trường THPT Kim Liên (Nghệ An) không may đột quỵ khi đang phát biểu trong lễ kỷ niệm.
Bình luận 0

Ngày 27/5, gia đình, làng xóm và trường THPT Kim Liên cùng nhiều thế hệ giáo viên, học sinh tổ chức tang lễ cho thầy Nguyễn Văn Dũng (SN 1938, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Thầy Nguyễn Văn Dũng nguyên là Hiệu trưởng trường THPT Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). 

Ngày 26/5, khi đang phát biểu tại buổi lễ gặp mặt 45 năm ngày thành lập trường và đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 thì thầy Dũng không may gục xuống. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng thầy đã không qua khỏi.

Nghệ An: Học trò xót xa trước sự ra đi của người thầy đáng kính, đột quỵ khi đang phát biểu- Ảnh 1.

Khi đang phát biểu tại buổi lễ thầy Nguyễn Văn Dũng gục xuống, dù được đưa đi cấp cứu nhưng thầy đã không qua khỏi. Ảnh: N.T

Nghe tin, gia đình, làng xóm và lớp lớp học trò, đồng nghiệp cũ của thầy đều bàng hoàng. Ông Dương Văn Sơn – Hiệu trưởng trường THPT Kim Liên cho biết, trước lúc tổ chức buổi lễ, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã tổ chức gặp mặt cựu giáo chức từng công tác tại trường qua các thời kỳ. Buổi gặp mặt nhằm xin ý kiến các thầy, cô thế hệ đi trước về hình thức tổ chức sao cho phù hợp. Thầy Dũng là người mà ai cũng quý mến, thầy rất vui khi gặp mặt mọi người. Tất cả đều mong muốn thầy sẽ có một bài phát biểu tại buổi lễ. Thầy Dũng cũng vui vẻ đồng ý, sức khỏe và tinh thần của thầy thời điểm đó cũng rất tốt. Không ngờ khi bài phát biểu chưa trọn vẹn thì…

Những người học trò cũ từ khắp các địa phương tìm về thắp cho người thầy yêu quý của mình nén tâm nhang. Nhiều thế hệ học trò giờ mái tóc đã bạc trắng đứng lặng mình trước tấm di ảnh của người thầy cũ.

Nghệ An: Học trò xót xa trước sự ra đi của người thầy đáng kính, đột quỵ khi đang phát biểu- Ảnh 2.

Nghe tin dữ về người thầy yêu quý, lớp lớp học sinh từ khắp nơi về thắp cho thầy nén tâm nhang bày tỏ lòng biết ơn. Ảnh: N.T

"Hôm qua, khi nghe tin về thầy, chúng tôi cũng rất bàng hoàng. Ngày xưa, thầy là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi. Khi đó, thầy còn trẻ và rất vui tính. Thầy luôn động viên, khuyến khích học trò trong quá trình học tập. Nhờ có sự động viên của thầy chúng tôi mới vượt qua khó khăn. Nhớ công ơn của thầy, năm nào, chúng tôi cũng tìm về đây thăm thầy để ôn lại chuyện cũ", ông Nguyễn Văn Đồng là học trò của thầy Dũng từ năm 1969 chia sẻ.

Cả một đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người, thầy Dũng luôn được đồng nghiệp, học trò quý mến. Ngày gặp lại lớp lớp học trò cũ trong buổi lễ kỷ niệm người thầy đã rất xúc động. Mỗi cô cậu học sinh ngày nào giờ đây đã lên chức ông, chức bà, có người còn trẻ đang cống hiến trong nhiều lĩnh vực khác nhau của xã hội. Mỗi người học trò gặp lại ngày hôm nay là một trái ngọt dành cho người thầy cao cả trong suốt sự nghiệp trồng người của mình.

Nghệ An: Học trò xót xa trước sự ra đi của người thầy đáng kính, đột quỵ khi đang phát biểu- Ảnh 3.

Những người học trò cũ của thầy Dũng giờ mái tóc đã pha sương, họ lặng đi trước di ảnh của thầy mình. Nay họ không còn được nói chuyện, tâm sự, ôn lại những kỷ niệm với thầy nữa. Ảnh: N.T

Kể về quá trình công tác của thầy Dũng, ông Nguyễn Thanh Long (SN 1961, trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) cho biết, trước đây thầy Dũng là giáo viên của trường sư phạm Nghệ An. Tuy nhiên, vì là con út, bố mẹ tuổi đã cao, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên thầy xin về công tác gần nhà để tiện chăm sóc bố mẹ. Lúc đó, ai công tác trong ngành giáo dục cũng rất vất vả, để lo cho gia đình thầy còn nhận thêm ruộng để trồng lúa ngoài những giờ lên lớp. Nhưng thầy luôn nhiệt huyết với nghề, đặc biệt là rất yêu quý học sinh, nên ai cũng có tình cảm rất đặc biệt đối với thầy Dũng. Từ hôm qua đến giờ, học sinh, đồng nghiệp của thầy từ khắp nơi tìm về gia đình cũng rất xúc động trước tình cảm này.

Nghệ An: Học trò xót xa trước sự ra đi của người thầy đáng kính, đột quỵ khi đang phát biểu- Ảnh 4.

Cả một đời cống hiến cho sự nghiệp trồng người, nhiều thế hệ học trò luôn dành cho thầy Nguyễn Văn Dũng một tình cảm đặc biệt. Ảnh: N.T

Sau khi về công tác tại trường THPT Nam Đàn 1, thầy Dũng là giáo viên dạy môn Vật lý.

Khi trường THPT Nam Đàn 1 tách làm 2 cơ sở, trong đó cơ sở 2 là trường THPT Kim Liên, thầy Dũng cũng là người đầu tiên về đây công tác. Khi đó, trường THPT Kim Liên chỉ là những mái nhà tranh vách đất đã mục nát. Thầy Dũng cùng với giáo viên trong trường gánh bùn nhồi với rơm rạ để vá lại những tấm vách đã thủng, lợp lại mái tranh để học trò đỡ ướt.

Nghệ An: Học trò xót xa trước sự ra đi của người thầy đáng kính, đột quỵ khi đang phát biểu- Ảnh 5.

Đối với mỗi học trò, từng đồng nghiệp, thầy Dũng luôn là một giáo viên rất tình cảm. Ảnh: N.T

Trải qua nhiều vị trí công tác thầy Dũng luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục. Mỗi lớp học trò ra trường, mái đầu của người thầy thêm điểm bạc. Thầy Dũng nghỉ hưu vào năm học 1994 - 1995 khi là Hiệu trưởng trường THPT Kim Liên. Thầy Nguyễn Văn Dũng vinh dự được nhà nước trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.

Thầy Dũng có 5 người con (2 trai và 3 gái). Ba người con gái đều theo sự nghiệp của bố công tác trong ngành giáo dục ở các vị trí khác nhau. Họ thay bố mình tiếp tục sự nghiệp trồng người và được học sinh yêu thương.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem