• Từ xa xưa trong dân gian đã truyền miệng "Tháng giêng là tháng ăn chơi" vậy nguồn gốc quan niệm này như thế nào?
  • Đi dọc miền Tây Bắc, với biết bao điều kì thú trong các mon ăn dân tộc nổi tiếng của từng mường, bản. Từ cơm lam,măng đắng hay thịt hun khói, nậm bịa đều là mon ăn dân dã nơi đây. Nhưng, thứ không thể thiếu trong các ngày lễ tết,hội hè, Rằm tháng Tám... phải kể đến xôi nếp ngũ sắc.
  • Giờ đây diện mạo ở vùng cao đã đổi thay, đời sống tinh thần của đồng bào được nâng lên nhưng những bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc vùng cao ngày càng mất dần, đặc biệt là các bộ trang phục truyền thống các DTTS đang dần ít xuất hiện…
  • Chọi trâu, chọi gà có chiến thắng mới vui. Chả nhẽ đã gọi là chọi hai trâu lại đủng đỉnh ra “nghé ọ” cái chào nhau rồi đủng đỉnh ra về để giữ tình hữu nghị...
  • Dân Việt - Với chủ đề “Sầm Sơn điểm hẹn”, tối 28.4, tại thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra chương trình khai mạc hội du lịch Sầm Sơn 2013.
  • (Dân Việt) - Đợt rét thất thường vừa qua cộng thêm tình trạng thiếu nước đã khiến cánh đồng lúa mới cấy vàng rạc, mạ quắt queo không lên được.
  • Ngọc Anh (sinh viên năm 2, Đại học Luật Hà Nội) cho biết tình trạng người bỏ học, hoặc đến lớp rồi ngủ gục vẫn kéo dài hơn một tuần nay. Lớp của Ngọc Anh có ngày vắng đến hơn 20 người.
  • (Dân Việt) - Có một thời việc thờ cúng ở nông thôn tuy không bị cấm hẳn nhưng “thu về một mối” ăn theo HTX toàn thôn, toàn xã. Nay thì bung ra thoải mái, hội hè đình đám thả giàn...
  • (Dân Việt) - Dịp 2.9 vừa qua, du khách đến cồn Phụng, Bến Tre đã phải trầm trồ không ngớt trước đội lân có một không hai: Toàn bộ 16 thành viên của đội lân đều là những cụ bà trên dưới 70 tuổi.
  • (Dân Việt) - Đẩy gậy là trò phổ biến, không thể thiếu trong mỗi dịp hội hè, lễ tết của người Thái ở Mường So, huyện Phong Thổ (Lai Châu).