Hội hè là của dân

Thứ bảy, ngày 01/03/2014 09:43 AM (GMT+7)
Chọi trâu, chọi gà có chiến thắng mới vui. Chả nhẽ đã gọi là chọi hai trâu lại đủng đỉnh ra “nghé ọ” cái chào nhau rồi đủng đỉnh ra về để giữ tình hữu nghị...
Bình luận 0
Người dân tận dụng chiếc máy xúc đất để leo lên xem Hội chọi trâu Báo Nông Thôn Ngày Nay - huyện Phúc Thọ 2014.
Người dân tận dụng chiếc máy xúc đất để leo lên xem Hội chọi trâu Báo Nông Thôn Ngày Nay - huyện Phúc Thọ 2014.

- Năm nay vùng ta lại có thêm hội chọi trâu, nhiều vùng tham gia, người tứ xứ về xem đông, trèo cả lên mái nhà như ngày xưa có đá bóng ở sân Hàng Đẫy, Hà Nội.

- Tôi không có vé trèo cột đèn xem đây, tiếc quá! Đúng pha tử chiến thì công an tuýt còi bắt xuống, sợ tai nạn. Trâu họ cho uống bia hay sao mà chiến như cọp.

- Năm trước ở Đồ Sơn, tivi có chiếu bia trâu đấy. Để trâu húc nhau còn đỡ sợ hơn người đấu bò tót ở Tây Ban Nha.

- Sợ nhất là họ thả bò ra đường đuổi húc dân chúng, khối người bị thương, nhưng chẳng ai sợ, phi như điên, rất hào sảng.

- Bò đấu xong cũng thịt như trâu ở ta. Chỉ tiếc không ai làm bít tết trâu. Bít tết bò Tây Ban Nha nhắm với vang đỏ Ma-đơ-rít thì thôi rồi!

- Ta trâu xào tỏi, rau muống nhắm với nếp cái hoa vàng còn hay hơn Tây.

- Nhưng hơi đắt.

- Sao bằng mỗi ấm trà Thái ở chùa Hương đã 320.000 đồng. Trâu bò lễ hội được thần thánh hoá, gọi bằng ông, ai lại bán rẻ như trâu toi bò ngã vì rét ở miền núi. Đã ai gọi chú bằng ông chưa?

- Vẫn gọi là bố đĩ Năm. Truyền thống quê mình ấy mà, bác nào xưa nay ở quê chả được gọi thế. Có phải sao hải ngoại đâu mà có tên tây.

- Ấy thế mà có bác lại lên báo nói chọi trâu hơi bị bạo lực, không có cái “đẹp” cái “thiện”, còn nói cần xem lại về mặt văn hoá văn nghệ văn gừng gì đó…

- Dào ôi! Bây giờ nhiều bác lắm lời, cái gì cũng lên tiếng mang suy nghĩ chủ quan và sách vở ra “phát biểu theo kiểu dạy đời”. Lên Tây Nguyên mà xem trâu bị cột vào cây nêu, đâm cho đến gục rồi mới làm cỗ cúng Giàng cả làng cùng đánh nhắm.

- Chả cứ gì trâu, bò, ngựa, gà, chim hoạ mi, gần đây thêm chó, đều chọi và giải to, chưa kể cá độ rôm rả. Hội hè dân gian chỉ từ vui trở lên, chẳng ai dở hơi đi chê bạo lực hay thiếu cái này, cái nọ.

Cụ lão nông nãy giờ nghe CLB Gốc đa bàn về lễ hội, xin có ý kiến:

- Chọi trâu, chọi gà có chiến thắng mới vui. Chả nhẽ đã gọi là chọi hai trâu lại đủng đỉnh ra “nghé ọ” cái chào nhau rồi đủng đỉnh ra về để giữ tình hữu nghị, đề cao cái “thiện”, như thế chỉ có trâu hài kịch thôi mà trâu đâu có là diễn viên hài. Bây giờ lễ hội mở mang, phong phú, dù có còn chỗ này chỗ khác, nhiều bất cập nhưng bà con nông dân ta quanh năm vất vả, được tí ngày xuân vui vẻ hội hè mà các bác quanh năm hưởng thụ văn hoá cao ở thành thị lại muốn cắt thì, lão xin mạn phép, đó là… không có tính nhân dân!
Lý Lão Làng (Lý Lão Làng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem