Mời bà con làng cười cả nước tham gia Thi kể chuyện cười, Bình loạn tranh vui, Thơ thơ thẩn thẩn... với Hội quán cười của Làng Cười VN.
- Tim, đây là lần thứ mấy em đi học muộn rồi?
- Thưa cô, mới có lần thứ... 8.
- 8 lần? Vì sao lại nhiều như thế? Em có thấy các bạn đều đi học đúng giờ cả không?
- Nhưng các bạn đều vi phạm biển báo ạ.
- Biển nào?
- Tấm biển “Trường học, đi chậm lại” ở ngay gần cổng trường mình đó cô.
*
Một cậu học trò khoe với bạn:
- Mình vừa nhặt được 20 xu ở hành lang đấy.
- Ôi, của tớ đấy. Hèn nào tớ tìm mãi không thấy đồng 20 xu của mình đâu cả.
- Cậu có nhầm không? Mình nhặt được 2 đồng 10 xu mà.
- Cậu kém thông minh thế? Xu rơi xuống đất thì nó chả vỡ ra à?
*
Cậu bé con hỏi bố:
- Bố ơi, con được sinh ra từ đâu vậy?
- Hãy hỏi mẹ ấy.
- Con hỏi rồi, nhưng con chẳng tin đâu. Mẹ bảo là con chui ra từ một cái thùng.
- Hừm, mẹ đang nói về kích thước của nó đấy.
*
Cô thư ký mới vào văn phòng làm việc ngày đầu tiên. Trưởng phòng tổ chức đang hướng dẫn cho cô những điều căn bản trong văn phòng, thì sếp ra khỏi phòng. Ngay lúc đó, chuông điện thoại reo. Cô thư ký cầm ống nghe và trả lời trông rất chuyên nghiệp, nhưng lại bật ra câu:
- Dạ, hiện giờ sếp tôi đang ở trong toilet ạ!
- Ồ không - Trưởng phòng nhắc - Nói là sếp đang ngồi với khách.
- Dạ, hiện giờ sếp tôi đang ở trong toilet với khách ạ! - Cô thư ký nhanh nhảu sửa lời liền với người nghe!
*
Vợ viên giám đốc lần đầu tiên đến văn phòng của chồng. Trong phòng đợi, bà ta nói với cô thư ký trẻ sinh đẹp:
- Tôi rất vui lòng được làm quen với cô, cô bé của tôi ơi! Chồng tôi rất ít kể chuyện về cô lắm...
*
Ngạn ngữ mới: “Một việc tuyệt vời. Ai mà ngủ ở chỗ làm việc, khi về hưu họ sẽ bị mắc chứng thiếu ngủ...”.
*
- Nhưng tại sao cô không làm gì cả trong phòng làm việc của mình?
- Vâng, thưa ngài giám đốc! Tại vì ngài khuyên tôi là chỉ nên viết những điều cần thiết nhất.
*
Một vị giám đốc hỏi đồng nghiệp:
- Cô thư ký mới thế nào?
- Thật là một người đầy sáng kiến: Quay 3 số điện thoại trên 3 máy và bắt đầu kể lại cuộc dạo chơi tối qua cho 3 cô bạn cùng nghe một lúc.
Mai Thị Ngân (Câu lạc bộ Làng Cười VN)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.