Hội quán Làng Cười thi kể chuyện cười (59)

Chủ nhật, ngày 24/09/2017 21:39 PM (GMT+7)
Mời bà con làng cười cả nước tham gia Thi kể chuyện cười, Bình loạn tranh vui, Thơ thơ thẩn thẩn... với Hội quán cười của Làng Cười VN.
Bình luận 0
Một người Nhật nói với một người Bungari:
- Ở Nhật, chúng tôi làm việc 8 tiếng một ngày, 2 tiếng cho bản thân, 2 tiếng cho hoàng đế và 4 tiếng cho nước Nhật.
- Ở Bungari, chúng tôi chỉ làm việc 2 tiếng mỗi ngày. Vì chúng tôi không có hoàng đế và cũng không phải làm cho nước Nhật.

*

Con trai hỏi bố:
- Bố ơi, con chán làm bài tập về nhà lắm rồi!
- Thôi nào con trai, có ai chết vì làm bài tập đâu nào!
- Nhưng con không muốn là trường hợp đầu tiên.

*

Một người phụ nữ đến thăm chồng trong nhà tù, anh chồng tù tội hỏi vợ:
- Tại sao mẹ em không bao giờ bỏ chút thời gian đến thăm anh?
- Mẹ em còn bận tiêu tiền thưởng công an trao.

*

- Anh yêu, hãy kể cho em về những mối tình nồng thắm của anh trước đây đi!
- Em thông cảm, anh không muốn dại dột thêm một lần nữa.
- Anh nói vậy là sao?
- Vì các cuộc tình trước đều kết thúc bằng việc kể chuyện đó!
- !!!

*

Hai người bạn nông dân lâu ngày lại, đứng nói chuyện với nhau:
- Tao mới mua một con lợn sữa.
- Nhưng nhà mày làm gì có sân.
- Dễ ợt, tao để nó dưới gầm giường.
- Trời đất, cái mùi kinh khủng như thế thì làm sao mà chịu nổi?
- Dần dần rồi nó cũng quen thôi.

*

- Biết tin gì chưa?
- Chuyện gì vậy?
- Từ ngày thằng Mark bỏ đi, vợ nó hốc hác hẳn, mấy đêm liền không ngủ được.
- Nhớ nhung gì thằng đó cho mệt?
- Thì bả có thương tiếc gì đâu. Nhưng thằng chả lúc đi còn cuỗm luôn cả cái giường đi rồi.

*

Một người hàng xóm đi làm về khuya, thấy cô bé Mary vẫn đứng chơi ở góc đường, liền hỏi:
- Trễ như thế này thì đáng lẽ ra các cô con gái bé nhỏ phải ở trên giường rồi, phải không Mary?
- Trời đất, cháu đã có đứa con gái nào đâu mà biết được.

*

Anh nhân viên trẻ bước vào phòng giám đốc:
- Thưa giám đốc, tôi muốn báo cho ông biết là hôm qua tôi đã cưới vợ.
- Tuyệt lắm! Tôi đánh giá cao những người có vợ, sau giờ làm việc họ thích ở lại cơ quan hơn.
Mai Thị Ngân (Câu lạc bộ Làng Cười VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem