Hooligan, những kẻ làm xấu mặt môn thể thao vua

Lê Chiên Thứ năm, ngày 11/12/2014 16:08 PM (GMT+7)
Nhìn những cổ động viên Việt Nam đổ máu, những cột khói pháo sáng và tia lazer trên sân vận động Malaysia trong trận bán kết lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam – Malaysia, tôi rùng mình nhớ đến fan quá khích ở Milan (Ý). Khi mà tình yêu bóng đá không được kiểm soát, họ đã trở thành những tội đồ - làm xấu đi hình ảnh đất nước, con người của họ.
Bình luận 0

Tôi đến thành phố Milano (Milan), thành phố nổi tiếng nơi có 2 trong ố những đội bóng lớn nhất thế giới là AC Milan và Inter Milan vào đúng hôm diễn ra trận chung kết Euro 2012 (1.7.2012) giữa hai đội bóng lừng danh: Tây Ban Nha và Ý.

Mặc dù trận đấu diễn ra tại sân vận động Olympic ở Kiev (Ukraine) nhưng cả thành phố Milan ngập trong cờ, hoa... Trên các ngóc ngách của đường phố, đi đến đâu cũng gặp người bán cờ, băng rôn cuốn đầu, và các đồ trang trí cho cổ động viên (CĐV); nhiều tốp CĐV vừa hát, vừa đánh trống, thổi kèn, diễu hành trên các tuyến phố cổ vũ cho đội bóng của mình – Không khí náo nhiệt, hầm hập như thể chính tại nơi đây sắp tổ chức trận chung kết.

Thiên thần...

Tôi như bị thôi miên, hút mình vào cơn lốc, đi theo một một đoàn CĐV diễu hành qua các tuyến phố. Sau mỗi nhịp trống theo phản xạ tự nhiên, tôi lại đồng thanh hét như điên: Italiano! Italiano! Italiano. Và cuối cùng dòng người từ các ngả đổ về quảng trường Plazza del Duomo trung tâm của thành phố Milan. 

img

CĐV Ý rất vui chụp ảnh cùng chúng tôi.

Mới 15 giờ mà quảng trường Plazza del Duomo đã có tới hàng vạn người, với đủ sắc màu, cờ xí rợp trời. Không khí và sự chuẩn bị của người Ý thật tuyệt vời. Một màn hình lớn rộng mấy chục m2 được dựng lên, hàng trăm cảnh sát liên tục tuần tra, bất cứ một hiện tượng khả nghi nào đều bị kiểm tra.

Ở một góc quảng trường, có 3 chiếc nhà bạt với đầy đủ phương tiện cấp cứu hiện đại và năm sáu xe cứu thương đa năng với hàng chục nhân viên y tế túc trực. Các CĐV, dải bạt xí chỗ, ăn uống và trang điểm cho nhau. Mỗi người một vẻ, người cởi trần, người quấn cờ, người tô vẽ lên mình những hình thù kỳ dị,… và có cả những cô gái ăn mặc rất sexy khiến quảng trường Plazza del Duomo như một rừng hoa rực rỡ sắc màu.

img
Cảnh sát có mặt ở mọi ngõ ngách, mọi biểu hiện đáng ngờ đều bị kiểm tra.

Không phân biệt quen, lạ, dân tộc, màu da, mọi người nói chuyện, cười đùa chọc ghẹo nhau rất thoải mái. Ngôn ngữ bất đồng, nhưng đi đến đâu, tôi cũng được đón nhận những cái nháy mắt, bắt tay thân thiện. Gặp một nhóm cổ động viên, tôi giới thiệu mình đến từ Việt Nam, cả nhóm ồ lên: Good! Good! Khi ngỏ ý chụp ảnh cùng, họ cười rất tươi, giơ ngón tay cái lên bảo: OK! Một CĐV đưa cho tôi cái mũ và bảo “đội vào cho khí thế”.

...Quỷ dữ

Khi trên màn hình hiện ra khung cảnh sân vận động Olympic ở Kiev, thì quảng trường Plazza del Duomo ngập trong khói pháo sáng và tiếng reo hò. Họ đồng thanh hát bài “Mùa hè Italia” nổi tiếng thế giới. Không khí trên quảng trường sôi lên hừng hực, tôi có cảm giác những cổ động viên ở đây như muốn “nuốt chửng” đối phương, thoáng qua trong tôi một cảm giác bất an.

Tôi chọn một góc trên tiền sảnh của nhà thờ Duomo, nơi có một nhóm cổ động viên mang theo cờ của Tây Ban Nha đến cổ vũ. Tôi hỏi một thanh niên ngồi cạnh: Bạn đến từ Tây Ban Nha? Nở nụ cười rất tươi, anh bạn bảo là sinh viên đến từ Hungaria, đang học ở đây, đi cổ vũ cùng mấy người bạn sinh viên Tây Ban Nha. 

img

Quảng trường Plazza del Duomo như sắp diễn ra trận trung kết Euro 2012 thực sự

Giây phút đẹp nhất trên quảng trường Plazza del Duomo hôm đó khi trên màn hình hai đội bóng ra sân, cả quảng trường Plazza del Duomo vang tiếng đồng thanh gọi tên huấn luyện viên Cesare Prandelli rồi đến các cầu thủ Mario Balotelli, Andrea Pirlo… như nhịp điệu nghe thiết tha như một bài hát (khác hẳn kiểu hò hét trước đó). Khi quốc ca Ý cất lên, tất cả cổ động viên đứng nghiêm trang và hát theo các cầu thủ trên màn hình. Mỗi pha lên bóng của các cầu thủ Ý, cả quảng trường Plazza del Duomo như muốn vỡ tung bởi tiếng cổ vũ, reo hò và tràn ngập pháo sáng.

Nhưng mọi thứ thay đổi một cách đột ngột sau bàn thắng đầu tiên của cầu thủ Tây Ban Nha David Silva vào lưới của đội tuyển Ý, quảng trường Plazza del Duomo như chết lặng. Kể từ đó không một tiếng reo hò, những chiếc cờ mà trước đó liên tục được CĐV vung vẩy cũng không thấy nữa – ngột ngạt và căng thẳng. Nhiều giọt nước mắt đã rơi trên má các CĐV. 

Chỉ một góc nơi tôi ngồi là thỉnh thoảng có tiếng hô, phất cờ của nhóm CĐV Tây Ban Nha. Bỗng một thanh niên cởi trần tiến đến, nói với CĐV cầm cờ Tây Ban Nha điều gì đó với thái độ không bằng lòng. Từ lúc ấy, tôi thấy họ ít reo hò, vung vẩy cờ rất nhẹ. Khi cầu thủ Jordi Alba, ghi bàn thứ 2 cho đội Tây Ban Nha, anh bạn CĐV Tây Ban Nha vừa reo lên một tiếng thì có năm, bảy thanh niên cởi trần kéo đến, quây lấy anh này. Họ nói những gì tôi không hiểu, nhưng nét mặt đằng đằng sát khí, thái độ rất dữ dằn như sắp đánh nhau. Từ đó không thấy nhóm CĐV Tây Ban Nha hò hét nữa. Cảm giác lo lắng trong tôi cứ lớn dần.

img
Nhân viên y tế túc trực cấp cứu phòng bất trắc

Hết hiệp 1, rất nhiều CĐV của Ý bỏ về, quảng trường Plazza del Duomo chỉ còn khoảng 1/3 người. Quanh khu vực chúng tôi, xuất hiện một số cảnh sát tay cầm lá chắn, đội mũ bảo hiểm. Đến hiệp 2, tình hình của đội Ý càng xấu đi, người bỏ về càng nhiều. Không ít lần, có một số thanh niên vô cớ đến chỗ CĐV Tây Ban Nha gây sự, quát nạt và cảnh sát đã phải can thiệp. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chưa dứt bỗng một trận “mưa” chai lọ, túi nilon… vượt qua hàng rào lá chắn của hàng trăm cảnh sát đổ xuống đầu chúng tôi. 

Tiếng la hét thất thanh, thủy tinh vỡ loảng xoảng, chát chúa, rợn cả người. Tôi nắm chặt tay cậu con trai hét: chạy! Trong đêm tối mịt mùng, đám người dẫm đạp lên nhau, mạnh ai nấy chạy. Một cảnh tượng hỗn loạn. Mặc tiếng quát tháo, rượt đổi của cảnh sát, vẫn thấy tiếng chân rầm rập đuổi theo và chai lọ vẫn ào ào đổ xuống đầu. Tôi nghĩ, có lẽ mình bỏ xác ở đây. Chạy đến khi không thấy tiếng chai lọ nữa ném xuống nữa, tôi mới dừng lại, hoàn hồn. Thoát chết!

Hy vọng trận đấu hôm nay, các cổ động viên Việt Nam sẽ tiếp đón cổ động viên đội khách những nụ cười. Hãy “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn/Lấy trí nhân để thay cường bạo” -  Đó là bản sắc văn hóa tâm hồn của người Việt.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem