-
Phát hiện ra tôi cặp bồ, chồng đã bắt tôi dàn cảnh ngủ với người tình để cho anh ta bài học.
-
Đáng nhẽ đến tuổi được bế cháu thì tôi hàng ngày sống trong dày vò khi nhìn con trai mê muội trong vòng tay giá lạnh của búp bê silicon.
-
Muốn quyến rũ chồng, vợ say mê tân trang "vùng tam giác" còn chồng thì ngại ngần, sợ hãi cảm thấy mình như "chuột bạch".
-
Chồng tiết kiệm triệt để cả nước xả bồn cầu đến nước tắm, dầu mỡ, cuộc sống của gia đình tôi héo úa, cạn kiệt niềm vui.
-
"Phi công trẻ" cho tôi xem hình nude mà anh ta lén chụp bằng điện thoại lúc tôi ngủ, tôi đề nghị xoá và anh ta đã xoá... Tôi có nên tin vào tình cảm từ mối quan hệ “máy bay- phi công”?
-
Em cũng biết anh ấy chỉ đi nhậu lai rai với bạn bè chứ không có khoản “ôm ấp, kê tay” nhưng em cũng mệt mỏi lắm rồi. Chiều đi nhậu về sớm cũng là 6-7h tối, về thì mệt quá, nằm lăn ra giường ngủ, bỏ mặc em tất bật với hai đứa con.
-
Tôi không muốn mọi việc ầm ĩ, tiếng xấu bạo lực tình dục với vợ, sau này tôi còn đi làm sao được, bố mẹ tôi cũng không chịu nổi. Vậy tôi phải làm sao để vợ bớt giận, tha thứ?
-
Bàn tay người con gái chỉ trao cho người yêu chứ không phải bất kỳ ai cũng làm thế được. Nếu mới quen đã để cho anh ta cầm tay thoải mái, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ cô gái này ai cầm tay, ai sờ mó cũng được.
-
Vợ tôi ăn ngủ với Facebook. Tôi phải "đánh ghen" với người tình này thế nào để giành lại vợ?
-
Tôi thực sự căm phẫn. Tôi đã vì cô ấy mà ly hôn nhưng giờ đây lại mất tất cả. Tôi cũng không muốn con tôi phải sống ở bên ngoài.