Hướng đi mới

Thứ sáu, ngày 18/04/2014 10:57 AM (GMT+7)
Em được biết một công ty phát triển nhà ở Thủ Đức (TP.HCM) năm qua thắng lớn trên lĩnh vực kinh doanh… nông sản...
Bình luận 0
- Thoát nạn rồi, thoát nạn rồi… Hoan hô!

- Gì mà chú reo hò kinh thế?

- Báo cáo bác, em phấn khởi quá không kìm nén được cảm xúc cao trào.

- Mà cụ thể là gì?

- Em được biết một công ty phát triển nhà ở Thủ Đức (TP.HCM) năm qua thắng lớn trên lĩnh vực kinh doanh… nông sản. Doanh thu từ kinh doanh và xuất nhập sắn lát, ngô, hạt điều, phân bón… đã chiếm gần 30% tổng doanh thu công ty. Lĩnh vực này đang tăng tốc, có triển vọng bù đắp khó khăn từ bất động sản.

- Bất động sản “đóng băng”, tìm được hướng đi mới kể cũng tốt. Nhưng vì sao chú “mừng thoát nạn”?

- Vì hướng đi mới ấy có thể “nhân đại trà” cho các khu dân cư ế ẩm bỏ hoang như hiện nay. Thay vì để người ta vào bán chè chén kẹo lạc, hoặc bọn nghiện hút chơi bời lấy làm bãi đáp, bây giờ các khu nhà hoang đó có thể đẩy mạnh sản xuất nông sản. Bãi cỏ dưới sân nuôi trâu bò, trong nhà trồng rau mầm, trên sân thượng trồng dây leo bầu bí… chẳng mấy chốc mà “bù đắp khó khăn từ bất động sản”. Bác thấy sao?

- Thấy “vui” cho nông sản nhưng “buồn” cho bất động sản.
Mõ (Mõ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem