Hướng dương ngược nắng tập 14 phần 2: Châu nằm bên vũng máu?
Phim Hướng dương ngược nắng tập 13 phần 2 có cảnh bà Bạch Cúc một mình đối chọi với những khó khăn của Cao Dược. Hoàng tiếp tục tung những kế hoạch để thu gom cổ phiếu của Cao Dược nhằm trở thành cổ đông lớn. Ông Phan thì vẫn hôn mê trong phòng hồi sức. Đứng trước tình thế khó khăn này, ông Quân đã nói rõ với bà Cúc rằng Minh vẫn là máu mủ của họ Cao và khuyên bà nên trọng dụng Minh để bà có thêm người hỗ trợ vực dậy Cao Dược.
Phim Hướng dương ngược nắng tập 13 phần 2 còn có tình tiết Hoàng sau khi bị Minh chặn số đã “mặt dày” tự tiện đến nhà Minh và bị cô úp nguyên đĩa mì lên đầu, đồng thời đuổi khỏi nhà. Còn Trí sau khi được chị gái an ủi, động viên có vẻ tinh thần khá hơn lên một chút.
Hướng dương ngược nắng tập 14 phần 2
Phim Hướng dương ngược nắng tập 14 phần 2 hé lộ cảnh Hoàng đến gặp bà Bạch Cúc đòi rút vốn trong dự án nhà máy phía Nam mà trước đó Hoàng Đế đã đầu tư vào theo sự sắp xếp của Kiên: “Hoàng Đế đầu tư vốn vào dự án nhưng Cao Dược không đảm bảo được tiến độ theo cam kết. Dòng tiền không thông chính là dòng tiền chết. Chính vì vậy chúng tôi muốn rút vốn”.
Ở tập này có cảnh bà Diễm Loan đi mua sắm với người tình. Bà bật mí về kế hoạch mở công ty sắp tới. Và có vẻ Hải “nửa mùa” rất hào hứng còn đòi chung vốn nhưng bà Loan không chịu.
Phim Hướng dương ngược nắng tập 14 phần 2 hé lộ một tình tiết khiến khán giả rất tò mò là Châu xuất hiện với bàn tay đầy máu trong khi Kiên cũng đang nằm bất động với gương mặt máu me. Châu nói những lời trăn trối rồi tự sát: “Anh có biết là em đau như thế nào không. Anh không cần sống nữa thì em cũng không muốn sống nữa”.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.