• Mùa trung thu – mùa của những chiếc bánh nướng, bánh dẻo, những mâm cỗ và đèn lồng, mùa mà mọi trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đâu đâu cũng mong chờ, háo mức. Nhưng vẫn còn đâu đó, ở rất nhiều nơi trên mảnh đất chữ S này, những đêm phá cỗ trăng rằm cùng chị Hằng, chú Cuội chỉ là ước mơ rất xa xỉ của rất nhiều em nhỏ khi cái nghèo, cái đói vẫn đeo bám hàng ngày.
  • Ngày còn bé, tôi cứ thắc mắc tại sao trong những trang văn viết về làng quê đồng bằng Bắc Bộ lại không thấy có đồi, dốc như cái làng của tôi. Lớn lên, tôi "đánh rơi"những thắc mắc đó vào những gánh lúa, củi oằn lưng tất tả; tuổi thơ như lạc vào một đồng rơm, bờ tre nào đó cho mãi đến hôm nay, khi đã thành một người đàn ông đứng tuổi, trở về mới thực nhớ ra.
  • Nhiều người Việt làm cha mẹ, ông bà ở Séc mà tôi đã gặp có mối lo là con, cháu họ hòa nhập vào xã hội nước sở tại nhanh đến mức "hòa tan" luôn trong đó. Phần lớn các em nói được rất ít hoặc hầu như không nói tiếng mẹ đẻ, phong tục tập quán của tổ tiên lại càng mù mịt.
  • Cách đây mấy năm, thấy Nhật Tân đăng ký thương hiệu đào: Đào Nhật Tân, sau khi Thủ đô đã bán xong vườn đào gốc lấy đất cho đô thị Nam Thăng Long và cho một số quan chức cùng người giàu có. Không biết sen hồ Tây có kịp đăng ký thương hiệu trước khi xóa sổ nốt không nhỉ?
  • Lá sen có thể "cõng" người nặng gần 80kg hay sen trăm cánh là những loại sen rất hiếm và lạ ở nước ta.
  • Ngày 22.5, tại trụ sở Đài THVN - 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội đã diễn ra Lễ ký hợp đồng hợp tác chiến lược giữa VTVCab và Công ty Long Hưng - Tập đoàn Hương Sen.
  • Hương sen tao nhã và tinh khiết, màu sen hồng lẫn trong màu xanh của lá đọng sương đã hút hồn biết bao cô gái Việt đến bên sen thưởng lãm và ghi lại những khoảnh khắc thật đẹp.
  • Trong cái nắng gắt gao của mùa hạ, sắc sen đã theo chân những gánh hàng hoa, có mặt trên khắp nẻo đường, ngõ phố. Hoa sen đẹp mà thanh cao- điều ấy không có gì phải bàn cãi nữa. Nhưng sen lâu nay vẫn bị nhầm lẫn với quỳ - thì không phải ai cũng biết.
  • Vào sáng sớm, khi những giọt sương còn long lanh trên lá, khi mặt trời còn chưa kịp chiếu rọi thứ ánh nắng gay gắt của mùa hè, đi qua đoạn đường vào phủ Tây Hồ, người ta dễ bị ngây ngất bởi hương sen tinh khiết cứ nhẹ nhàng vương vấn mãi.
  • (Dân Việt) - Sau hơn 1 năm thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, các cấp đoàn thanh niên trong toàn quốc đã xây mới được hơn 8.500km.