Huyện Bảo Thắng

  • Tận dụng diện tích 4ha rừng quế và mỡ của gia đình, bà Đào Thị Vuông (thôn Thái Vô, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đã mạnh dạn đầu tư nuôi giống gà lai chọi. Nhờ được chăm sóc tốt kết hợp với thả đồi, đàn gà của gia đình bà Vuông cho chất lượng thịt săn chắc, thơm ngon, nuôi đến đâu bán hết đến đấy. Từ nuôi gà chọi lai, mỗi năm bà Vuông "bỏ túi" 600 triệu đồng.
  • Trong khi nhiều người đam mê sưu tầm xe sang, cây cảnh… thì anh Nguyễn Việt Kiên (tổ dân phố Phú Thịnh 3, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) lại có sở thích chẳng giống ai, khi “rước” về hơn 100 chiếc cối đá nặng trịch. Bởi vậy, có người bảo anh là “đồ khùng”, nhưng giữa thị trấn tấp nập, xuất hiện “bảo tàng” cối đá - những món đồ của một thời quá khứ được sắp xếp khoa học và mang đầy triết lý, nhân sinh, thì không phải ai cũng “khùng” được.
  • Hơn một tháng qua, đàn dê trên 100 con tại trang trại của một hộ dân ở thôn Khe Chom, thị trấn Tằng Loỏng (huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) bỗng nhiên đổ bệnh chết gần hết. Người dân đang nghi ngờ những con dê này hít phải khí độc, hoặc ăn phải cỏ cây nhiễm độc.
  • Ông Ngô Văn Bình ở thôn Làng Chưng (xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) đang sở hữu trại rắn hổ mang lên tới cả nghìn con. Lấy hết can đảm theo chân ông Bình cho đàn hổ mang ăn, chúng tôi vẫn không khỏi rùng mình khi xung quanh phát ra những tiếng kêu “phì phì”.
  • Bưởi Múc tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) là loại bưởi ngon đã trở thành thương hiệu của người tiêu dùng địa phương và các tỉnh lân cận.
  • Hàng trăm hộ nông dân hằng ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để kiếm nguồn sống và nộp hoa lợi cho doanh nghiệp. Đó là câu chuyện tồn tại ở thị trấn Nông trường Phong Hải, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) trong khoảng 30 năm qua và chưa thể xác định đâu là hồi kết.
  • Người xưa có câu “một nghề thì sống, đống nghề thì chết” nhưng với ông Vũ Văn Thính, thôn Thái Võ (xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) lại không như vậy. “Ôm” cả đống nghề, từ nuôi lợn, nuôi gà, trồng cây ăn quả, trồng rừng đến buôn bán con giống mà ông Thính “phất lên” thành tỷ phú.
  • Thực hiện có hiệu quả Đề án số 24-ĐA/HNDTW của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân (ND) Việt Nam về “Xây dựng chi, tổ Hội nghề nghiệp”, Hội ND tỉnh Lào Cai đã thành lập được 56 tổ hội nghề nghiệp hoạt động có hiệu quả với 566 thành viên. Điểm đặc biệt, các chi, tổ hội nghề nghiệp hiện không có hộ nào thuộc diện nghèo.
  • Theo phản ánh của chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Tà Thàng (Bảo Thắng, Lào Cai), khi thỏa thuận không được, UBND tỉnh Lào Cai đã đồng ý cho các cơ quan theo thẩm quyền tiến hành cưỡng chế…. gây nguy cơ mất an toàn hồ chứa nước.
  • Không mất công trồng, không phải chăm sóc, nhưng cứ đến mùa chít, người dân huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai lại lên rừng thu hoạch, mang về bán cho thương lái, kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn. Việc hái bông chít cũng vất vả, thậm chí nguy hiểm nhưng nếu chăm chỉ thì 1 người có thể kiếm được đôi trăm ngàn đồng mỗi ngày, mỗi mùa bông chít kiếm cả chục triệu đồng.