Huyền bí loài ngựa cứ sinh ra ở đất Thất Sơn là mang màu lông trắng

Thứ ba, ngày 24/12/2019 10:04 AM (GMT+7)
Cũng không hề kém cạnh danh xưng Thất Sơn đầy sắc màu huyền bí, những con ngựa có sắc lông trắng tinh khôi ở miền núi đá An Giang không chỉ mang lại vẻ đẹp lạ cho vùng đất này mà cũng mang trên mình những điều huyền bí chưa giải thích được...
Bình luận 0

Do những điều kiện đặc thù của địa hình bán sơn địa, đồng bào Khmer vùng Thất Sơn (thuộc hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của tỉnh An Giang) nuôi nhiều ngựa để sử dụng vào việc kéo xe đi lại trên các địa hình triền dốc. 

img

Do điều kiện địa hình đặc thù nên người dân vùng Thất Sơn nuôi nhiều ngựa. Ảnh: LT

img

Xe ngựa ở vùng Thất Sơn. Ảnh: LT

Trải qua thời gian, hình thành nên loại hình văn hóa giao thông rất độc đáo: Xe ngựa.

Ngựa ở Thất Sơn là giống ngựa có nguồn gốc bản địa, nhỏ về hình dáng, nhưng có sức bền cao và đặc biệt là màu sắc rất đa dạng. Bên cạnh màu truyền thống, thường thấy ở các vùng nuôi ngựa khác, như đen, vàng... ở Thất Sơn còn có nhiều ngựa mang sắc lông trắng tuyền.

Đặc biệt là vì cả khi ngựa bố và mẹ đều có sắc lông đậm màu, nhưng vẫn sinh ra ngựa con có sắc lông trắng. Tỷ lệ này lại nhiều đến mức hình thành cả thương hiệu “Bạch mã Thất Sơn”.

img

Không chỉ có màu lông đẹp, Bạch mã Thất Sơn còn có sức mạnh và độ bền vượt trội so với ngựa màu đậm. Ảnh: LT

img

Theo nhiều người am tường, Bạch mã Thất Sơn rất quý. Bởi ngoài ý nghĩa cát tường, mang lại điềm lành cho gia chủ, nó còn là vị thuốc quý.

Có nhiều giả thuyết giải thích về câu chuyện “con hơn cha” này, như đặc điểm sinh thái vùng đất, đã sản sinh ra nhiều loại cây cỏ, cộng với khí trời độc - lạ của “ngày đổ lửa, đêm lạnh thấu xương” mà hun đúc thành.

img

Hiện có nhiều cách lý giải, nhưng thực tế là ở Thất Sơn xuất hiện nhiều ngựa có sắc lông trắng tuyền. Ảnh: LT

img

Bạch mã rất được chủ gia cưng quý và chăm sóc đặc biệt. Ảnh: LT

Thậm chí, có người đi tìm nguyên nhân của sự việc ở góc độ huyền thoại của vùng đất Thất Sơn vốn chất đầy những kho chuyện huyền thoại... Và dù ở góc nhìn nào, cũng được người nghe chấp nhận... vì sự thật là ngựa trắng ở Bảy Núi rất đặc biệt.

Anh Chau Na, người Khmer có truyền thống nuôi ngựa ở xã Vĩnh Trung (Tịnh Biên) đúc kết: Ngựa trắng không chỉ đẹp bởi màu lông, mà còn bởi sức mạnh và bền hơn ngựa có màu đậm.  

Lục Tùng (laodong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem