Huyện Bố Trạch
-
Quả thật là ngậm ngải tìm trầm từ thượng cổ đến giờ, vẫn là nghề đánh cược mạng sống của mình với sơn lam chướng khí, với thủy hỏa đạo tặc để có đường miếng cơm manh áo, phục vụ thú chơi sa hoa đôi khi rất mù quáng của giới nhà giàu.
-
Linh mục Võ Minh Danh, giáo xứ Bàu Sen ở xã Phúc Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là người tích cực trong việc kêu gọi giáo dân chung tay chống dịch Covid-19 và bảo vệ môi trường cùng hệ sinh thái Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
-
Đoàn viên thanh niên huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) đang giúp nông dân huyện này thu hoạch lúa hè thu, trong thời điểm địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.
-
Xã Mỹ Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là một trong những vùng đất kỳ lạ. Xã Mỹ Trạch hiện có nhiều cây thị cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Nhiều chuyện kỳ lạ xung quanh những cây thị cổ này và món đặc sản nổi danh đất Quảng Bình cũng ra đời từ trái thị ở đây...
-
Anh Lê Xuân Quang (51 tuổi, ở xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đang trồng rau sạch theo hướng hữu cơ trên diện tích 1.500 m2. Rau sạch được anh trồng trong vườn mẫu nông thôn mới đẹp như phim, lạ nhất là cách anh đuổi sâu rất tài.
-
Thật kỳ lạ, đứng giữa khu rừng còn nguyên sinh, bên cạnh tiếng kêu của muông thú và tiếng sột soạt khi băng qua những bụi cây gai, chúng tôi vẫn nghe được tiếng ồn ào của các phương tiện đang lưu thông bên ngoài bìa rừng, tiếng trẻ thơ ríu rít gọi nhau ở những ngôi nhà gần đó.
-
Trong những năm chiến tranh, làng Cự Nẫm (xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là làng chiến đấu kiểu mẫu, làng anh hùng… Còn hôm nay, trên mảnh đất một thời phải hứng chịu mưa bom bão đạn đang là điểm đến hấp dẫn của du khách khắp nơi trên thế giới.
-
Làng biển ấy dường như chẳng bao giờ ngủ. Quanh năm, suốt tháng, bất kể ngày mưa rét, những phận người nơi đây vẫn neo đời mình nơi chợ cá ven biển. Những thức ngủ, đói no của họ phụ thuộc cả vào những chộn rộn ở nơi chốn này. Đó là chợ cá Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
-
Trên vùng gò đồi của xã Sơn Lộc, hoa sâm Bố Chính đang vào mùa nở rộ...Là một trong những vùng đất “kinh tế mới” của huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), sau hơn ba thập niên xây dựng, tìm hướng đi đúng và phát huy tiềm năng thế mạnh, Sơn Lộc hôm nay bừng lên sức sống mới, diện mạo làng quê khang trang.
-
Chị Nguyễn Thị Nguyệt, thôn Nam Hồng, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã thành công với mô hình nuôi chim cút. Hiện nay, với quy mô nuôi 13.000 con chim cút, gia đình chị Nguyệt có lãi khoảng 1 tỷ đồng/năm.