Tận dụng diện tích vườn nhà, nguồn chất thải chăn nuôi, bà Dương Thị Thái (trú tại thôn 2, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) nuôi giun quế để bán giun quế giống. Mỗi năm, gia đình bà thu về trên 150 triệu đồng từ mô hình nuôi giun quế.
Chợ Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nằm sát bờ biển, nơi buôn bán hải sản của ngư dân khắp vùng Cẩm Nhượng, Cẩm Lĩnh, Cẩm Hà (Cẩm Xuyên)…và là nơi trải nghiệm lý thú của khách du lịch thập phương.
Không chỉ được trợ giúp về mặt kỹ thuật, định hướng trong tiêu thụ sản phẩm, ở xã Cẩm Bình, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), bà con nông dân còn được chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí để phát triển mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng. Bởi thế, ai cũng mạnh dạn triển khai để nâng cao thu nhập.
Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá cực lớn, với số tiền đánh bạc giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng, liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết: Đơn vị vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với số tiền đánh bạc giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng, liên quan đến nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành trong cả nước, như: Hà Tĩnh, Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế, Đồng Nai, TP.HCM.
Liên quan tới đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề với số tiền lên đến hơn 4 tỷ đồng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đã khởi tối 10 bị can trong đó có Nguyễn Hữu Thăng là Giám đốc khách sạn Công đoàn Thiên Cầm thuộc Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh.
Thấy việc nuôi ếch khép kín mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện địa phương, anh Đặng Xuân Kỳ (SN 1984, tại tổ dân phố 6, Thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), đã về quê lót bạt trên mảnh vườn của bố mẹ để nuôi ếch.
Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, từ ngày 1/7 đến nay có 5.673 mẫu đã xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 1.502 mẫu liên quan tới người đi từ vùng dịch Đà Nẵng trở về.
Ngày ông bỏ công việc đang ngon lành, thù lao có tháng vài ngàn USD ở xứ sở bạch dương để về quê nghèo... nuôi lợn, ai cũng tiếc rẻ. Trải qua "5 chìm 7 nổi", giờ đây ông Phạm Văn Cảnh đã trở thành tỷ phú nuôi lợn có tiếng đất Cẩm Xuyên. Ông bảo: Không đâu sướng bằng làm giàu trên chính quê hương mình...