Huyện Chương Mỹ
-
Khi cơn sốt gỗ sưa nổi lên như một cơn bão, những “cây vàng cây bạc” ấy lại trở thành “nguồn cơn” của những lo lắng vì kẻ trộm ngày đêm rình mò, chỉ cần hở ra là vào cưa trộm một khúc, 1 cành cây sưa đem bán kiếm vài chục triệu đồng. Cuộc chiến bảo vệ những cụ sưa cổ thụ ở các làng quê bắt đầu…“Mặc áo giáp sắt” cho cây sưa trăm tuổi.
-
Thương lái săn lùng ráo riết, thu mua gỗ sưa với giá từ vài triệu đến vài chục triệu/kg nhưng nguồn hàng này rất khan hiếm vì cung không đủ cầu.
-
Hết năm 2017, Hà Nội không còn nợ vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nông thôn mới (NTM). Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV NTNN, một số địa phương lại phát sinh nợ mới trong lĩnh vực này. Huyện Chương Mỹ có số nợ tới hơn 100 tỷ đồng.
-
UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội nâng cấp đê tả Bùi, huyện Chương Mỹ.
-
Vừa qua, Hội Nông dân (ND) TP.Hà Nội đã phối hợp với Sở NNPTNT Hà Nội tổ chức Diễn đàn kết nối sản xuất - kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn 2018. Diễn đàn đã thu hút hoảng 300 đại biểu là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông sản, rau an toàn, nhà phân phối kinh doanh, hội viên ND...
-
Là một huyện có xuất phát điểm thấp, song đến nay Chương Mỹ (Hà Nội) đã có 21/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Để đạt mục tiêu huyện NTM vào năm 2020, Chương Mỹ cần nỗ lực rất lớn để hoàn thành những tiêu chí chưa đạt.
-
KTS Trần Huy Ánh cho rằng: "không ai bỏ hàng trăm, hàng nghìn tỷ để làm kè dưới "đáy ao" của Hà Nội mở rộng, trong khi chỉ cần một số nhỏ để làm nhà tránh lũ trong mùa mưa, lũ"
-
Trước nghi vấn cho rằng việc thủ đô Hà Nội ngập lụt là do xả lũ hồ thuỷ điện Hoà Bình, ông Trần Quang Hoài - Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai cho rằng thông tin này không chính xác, gây hoang mang dự luận.
-
Sau khi đích thân thị sát đê Tả Bùi đoạn xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu trong trường hợp xấu nhất là có mưa to và lũ lớn thì phải khẩn trương di 14.000 hộ dân này trong đêm nay (30.7).
-
Sau nhiều ngày mưa lũ, những con đường dẫn vào xã Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) vẫn ngập sâu. Để đi lại, một chiếc công nông được huy động chở người và hàng hóa từ trong ra ngoài, rồi từ ngoài lại vận chuyển người và phương tiện vào trong, mỗi chuyến chật ních người.