Huyện Hoà Vang
-
Vượt qua sự phản đối và những khó khăn, thất bại trong quá trình trồng nấm bào ngư, trồng nấm linh chi, nấm đông trùng hạ thảo anh Phan Văn Hùng (36 tuổi, trú thôn Cẩm Toại Đông, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã thành công và vươn lên làm giàu, đem lại mức lãi 500 triệu đồng mỗi năm.
-
Là người đầu tiên trong vùng mạnh dạn chuyển đổi nuôi cá trê lai sang nuôi cá thát lát-loài cá đẹp điệu đà từ "dáng dấp cho tới áo quần", anh Cao Văn Tới (32 tuổi, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã kiếm bộn tiền.
-
Là người đầu tiên nuôi cá dìa - loài cá đặc sản ở ven sông Cu Đê, ông Hồ Văn Hổ (54 tuổi, trú thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đã bất ngờ thành công. Mỗi lần kéo lưới, gia đình ông Hổ bắt bán hàng tấn cá dìa, doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng/năm.
-
Là người đầu tiên nuôi cá dìa-loài cá đặc sản ở ven sông Cu Đê, ông Hồ Văn Hổ (54 tuổi, trú thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã bất ngờ thành công. Mỗi lần kéo lưới, gia đình ông Hổ bắt bán hàng tấn cá dìa, doanh thu hơn 1,6 tỷ đồng/năm.
-
Giữa những tác động từ đời sống thường nhật, sản phẩm rượu cần truyền thống của đồng bào Cơ Tu đã trải qua bao thăng trầm, đứt đoạn. Nhưng với người dân tại thôn Phú Túc (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) rượu cần từ lâu đã sống, đã hòa quyện chung với đồng bào, với núi rừng Trường Sơn.
-
Sau vụ rau Tết Nguyên đán Tân Sửu, giá rau xanh các loại ở tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tiếp tục rớt giá thê thảm. Vì bán không được nên nhiều nông dân chán nản không thèm thu hoạch, bỏ ruộng hoang.
-
Từ 2 giờ sáng, các lò làm bánh tráng ở Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã bắt đầu đỏ lửa để chuẩn bị cho mùa bánh Tết rộn ràng nhất năm. Vào dịp này, năng suất và sản lượng bánh tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường nhưng vẫn luôn cháy hàng không đủ cung cấp cho thị trường.
-
Ngày 1/12, tại cánh đồng thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức lễ ra quân dọn dẹp vệ sinh đồng ruộng sau bão lũ và hỗ trợ phân bón cho nông dân sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021.
-
Những cơn lũ chực chờ từ trên thượng nguồn ào xuống lúc nào không hay. Đây cũng là lúc lũ cá nhớ đồng từ các bàu sen, kênh, mương, sông, suối tràn lên theo con nước bơi tung tăng như trẩy hội trên ruộng.
-
Hết lũ lụt rồi đến cơn bão số 9 đổ bộ vào TP.Đà Nẵng đã làm thiệt hại nặng nề về nhà cửa, cây cối, công trình dân sinh và đặc biệt hàng trăm ha rau màu, cây trồng, hoa cây cảnh… cũng bay theo bão. Nông dân chỉ còn cách nuốt nước mắt vào trong.