Huyện Long Phú

  • Chạy xe gần 20 cây số từ trung tâm tỉnh lỵ về thị trấn Đại Ngãi (Long Phú), tìm đến cửa sông lớn ngay tại đầu vàm Đại Ngãi (Vàm Tấn xưa) trong cơn gió lộng rung nhánh bần rụng bông tím ngắt mặt sông mà lòng thấy mênh mang giữa bốn bề trời nước bao la để nhớ về một “quân cảng”, một trong những khu kinh tế sầm uất của tỉnh Sóc Trăng một thời và nhớ về nơi trú ngụ của một loài cá ngon nổi tiếng là “kỳ trân, thủy vật”, mà chỉ xứ này mới có nay đã không còn thấy - con cá cháy.
  • Với việc trồng thành công giống chanh dây ngọt Colombia, ông Nguyễn Hữu Công ở xã Song Phụng, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã gây bất ngờ cho nhiều người bởi loại trái cây lạ này có vị ngọt thanh và thơm đậm đà. Nếu thị trường Hà Nội bán 2 với giá 240.000 đồng/ký thì ông Công dành tặng người quen, nếu có bán ông cũng chỉ bán với giá 100.000 đồng/ký.
  • Nếu có dịp đến xã Châu Khánh, huyện Long Phú (Sóc Trăng) hỏi ông Vũ Ngọc Phong thì bà con ở đây ai cũng biết. Bởi ông Phong không chỉ là nông dân sản xuất giỏi mà còn là người đầu tiên trồng bưởi da xanh xen cây cam sành thành công tại địa phương.