Hy sinh

  • Dân Việt - Chiều 11.4 đoàn công tác số 3 thuộc Bộ Công An cùng các bộ GTVT, NN & PTNT.., và các đại biểu, đã làm lễ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
  • (Dân Việt) - Trước sóng gió và biển cả, nhiều người lính nhà giàn đã anh dũng hy sinh. Nhưng giờ cuộc sống của họ đã đổi thay, an toàn gấp nhiều lần nhờ những nhà giàn thế hệ mới trụ vững trước mọi cơn bão ác liệt nhất.
  • Mẹ già 96 tuổi nằm thiêm thiếp. Ngoài cửa sổ, một người Mỹ mải mê nhào nặn mẫu đất sét trên bệ tượng. Thi thoảng ông dừng tay nhìn mẹ qua cửa sổ, hoặc chạy vào đứng bên giường lặng ngắm mẹ...
  • Cuộc hải chiến bi hùng 25 năm trước trên đảo Gạc Ma vẫn chưa đi vào dĩ vãng. Những giọt máu Trường Sa vẫn chảy và những giọt nước mắt đất liền vẫn chảy để giữ chủ quyền dân tộc.
  • (Dân Việt) - Tuân thủ mệnh lệnh “không được tự ý nổ súng trước để Trung Quốc lấy cớ leo thang xung đột”, bộ đội Việt Nam đã chiến đấu, giành giật lá cờ Tổ quốc với lính đổ bộ Trung Quốc bằng tay không, kiềm chế tối đa...
  • (Dân Việt) - Một buổi gặp mặt của những người mẹ ngóng trông con trong 25 năm tưởng dài như bất tận. Ngày ấy, trên đảo Gạc Ma huyền thoại, các con của mẹ vĩnh viễn nằm xuống, hòa máu mình vào biển để khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
  • (Dân Việt) - Những bộ hài cốt này được xác định là của các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
  • Ông Okada đã cố gắng hết sức mình để dùng những hơi ấm cuối cùng và phần cơ thể của mình như một bức tường để bảo vệ con gái của mình
  • (Dân Việt) - Những bộ hài cốt này được cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức khai quật tại 3 hố chôn tập thể ven Quốc lộ 13 (phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước) vào tối 29.1.
  • (Dân Việt) - Phải nói ngay, cũng như bất kỳ dân tộc nào, lúc đất nước có ngoại xâm, dân Việt Nam ta đều đặt “Tổ quốc trên hết”, hy sinh tính mạng, của cải để giành độc lập, tự do. Điều đó đã được lịch sử hàng ngàn năm chứng tỏ rạch ròi. Tính hy sinh vì đại nghĩa dân tộc, coi mình như không có, đã được phát huy mạnh mẽ, không nghi ngờ gì hết.