Kẻ chết, người ngồi tù chỉ vì 1 cây dừa

Thứ ba, ngày 03/06/2014 10:38 AM (GMT+7)
Chiều 2.6, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Mai Xuân Hùng (SN 1974), Dương Thị Phương (SN 1985) về tội danh “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”. Chỉ vì một cây dừa mà kẻ chết, người ngồi tù.
Bình luận 0
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Mai Xuân Tuấn (SN 1966, thôn Thượng Bắc, xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) là người nghiện ma túy, có quan hệ họ hàng với gia đình Mai Huy Hùng (SN 1974) và cũng là hàng xóm ở cạnh nhau.

Bị cáo Hùng và Phương trước vành móng ngựa

Bị cáo Hùng và Phương trước vành móng ngựa.

Trên phần đất nhà Hùng có một cây dừa trồng ngay trước ngõ nhà Tuấn. Tuấn nhiều lần yêu cầu Hùng chặt đi nhưng Hùng nấn ná vì nói chưa xây được bờ rào.

Chiều ngày 1.1.2014, gia đình Hùng tổ chức liên hoan hồi công thợ tại nhà riêng. Khoảng 20h30’ cùng ngày, tổ thợ ra về chỉ còn lại một số người anh em ruột ở lại. 30 phút sau, Tuấn sang nhà Hùng mang theo 1 con dao rồi tuyên bố cả nhà im lặng để nói chuyện với Hùng. Tuấn tiến đến chỗ Hùng chửi bới hăm dọa. Hùng nghĩ Tuấn vừa sử dụng ma túy hoặc say rượu nên nói “thôi chú về đi hôm khác bình tĩnh ta nói chuyện”.

Lúc này, Tuấn lấy trong người ra con dao chém về phía Hùng, do Hùng mặc nhiều áo nên chỉ bị thương tích nhẹ ở lưng. Tuấn tiếp tục vung dao chém nhát thứ hai nhưng Hùng tránh được. Sau đó, Tuấn đuổi theo Hùng chém loạn xạ vào cả bàn ghế, đồ đạc. Mọi người có mặt tại nhà Hùng đều van xin Tuấn, nhưng Tuấn không tha.

Tiếp đó, Tuấn liên tiếp chém vào cửa thì con dao tuột khỏi tay văng xuống nền nhà. Thấy vậy, Dương Thị Phương (SN 1985, vợ Hùng) chạy đến nhặt con dao lên, còn Tuấn thì sau khi rơi dao đã chạy ra sân lấy cục bêtông đập phá bàn ghế.

Hùng từ trong nhà chạy ra ngoài để trốn, khi chạy đến hè thì Tuấn ném cục bêtông về phía Hùng, Hùng né người để tránh thì bị trượt ngã. Tuấn tiếp tục nhặt cục bêtông lên đánh Hùng thì Phương cầm dao xông lên chém liên tiếp vào đầu và mặt Tuấn. Hùng ngồi dậy dùng thanh sắt đập thêm 2-3 phát nữa vào người Tuấn khiến Tuấn gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó Tuấn được gia đình và hàng xóm đưa đi cấp cứu, nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, vợ chồng Mai Xuân Hùng, Dương Thị Phương đến Công an huyện Tĩnh Gia đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Với tội danh “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”, chiều 2.6, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt bị cáo Mai Xuân Hùng 30 tháng tù giam, còn Dương Thị Phương được hưởng 18 tháng tù treo.

Hoài Thu - Hồng Đức (Hoài Thu - Hồng Đức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem