Kế hoạch giết chồng của người vợ lấy trộm gần 40 tỷ: Sự thật động trời

Đàm Anh (Theo Murderpedia) Thứ sáu, ngày 18/09/2020 03:55 AM (GMT+7)
Tin rằng mấu chốt của vụ án nằm ở hiện trường, cảnh sát xin được lệnh khám nhà Bosley. Càng tìm hiểu, cảnh sát càng nhận thấy nhiều điểm bất thường và cuối cùng đã khám phá ra một bí mật khủng khiếp.
Bình luận 0

Năm 2005, vụ án mạng đẫm máu xảy ra tại gia đình Bosley đã khiến dư luận bang Kentucky (Mỹ) bàng hoàng khi người chồng là Bob Bosley bị giết chết bởi 7 phát đạn ngay tại nhà riêng. Sự hoang mang của người dân càng khiến cơ quan chức năng tập trung điều tra và đã nhanh chóng tìm ra tên sát nhân. Nhưng đó cũng là lúc một sự thật không ngờ về gia đình trong mơ này được phơi bày.

img

Chiếc gậy bóng chày được tìm thấy tại tầng hầm

Hiện trường bất thường

Thực nghiệm tại hiện trường, cảnh sát nhận thấy họ đã để lại những dấu chân trên khắp bãi cỏ rậm rạp quanh nhà nạn nhân Bob Bosley. Tuy nhiên, thời điểm vụ án mạng vừa xảy ra, họ lại không tìm thấy dấu chân khi hung thủ đột nhập vào nhà từ bên ngoài.

Hơn nữa, do hầu hết mảnh kính vỡ rơi ra bên ngoài hiên, cảnh sát nghi ngờ kính cửa bị làm vỡ do tác động từ bên trong ngôi nhà.

Dưới tầng hầm, điều tra viên phát hiện chiếc gậy bóng chày bằng nhôm giấu dưới chân cầu thang. Phần đầu gậy có vết trầy xước, đọng lại chất bột trắng có tính chất phát sáng và có nhiều cạnh sắc.

Chuyên gia pháp y kết luận chất bột này là thủy tinh, cùng loại với mẫu kính thu được từ cửa sổ bị vỡ của nhà Bosley. Không chỉ vậy, các mẩu sơn và gỗ dính trên gậy bóng chày cũng được xác định rơi ra từ khung cửa nhà Bosley. Hai đứa con của Amy Bosley và Bob Bosley nhận ra đây chính là chiếc gậy bóng chày của mình.

Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một bằng chứng vô cùng quan trọng. Trong máy giặt, bốn vỏ đạn được quấn trong khăn tắm và bị vùi xuống đáy lồng giặt đầy quần áo, nước và bột giặt. Khi kẻ đột nhập đang vội chạy khỏi hiện trường vụ án, thật khó tin nếu hắn vẫn cố nhặt vỏ đạn của mình rồi quấn vào khăn đặt trong máy giặt.

Chuyên gia súng đạn xác định những vỏ đạn này cùng loại với hai vỏ đạn tìm thấy trước đó.

Xem xét chiếc áo của Amy mặc vào hôm xảy ra án mạng, chuyên gia pháp y kết luận cổ áo đã bị cắt một cách có chủ ý rồi mới bị xé rách chứ không phải do giằng co với hung thủ. Vết xước trên ngực Amy trông cũng rất đáng ngờ, cảnh sát nghi ngờ cô dùng đầu chiếc kéo để tự làm bị thương.

Sự thật sáng tỏ

Đến lúc này, cảnh sát kết luận hiện trường vụ án dường như đã được dàn dựng nhưng không biết động cơ của vụ nổ súng là gì.

Khi nghe tin về vụ án mạng, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) vội liên hệ với công tố viên bởi thấy rằng cái chết của Bob rất đáng ngờ vì anh nợ IRS khá nhiều tiền. Theo IRS, công ty nhà Bosley đang chìm trong nợ nần, đã trốn thuế suốt 5 năm với số tiền nợ thuế lên đến 1,7 triệu USD.

IRS đã liên lạc với Amy nhiều lần để nói về vấn đề này.  Vài tuần trước khi vụ giết người xảy ra, nhân viên IRS lại thông báo cho Amy rằng nếu không trả các khoản thuế sớm, Bob có thể bị điều tra trốn thuế và phải đối mặt với án tù. 

Một ngày trước cái chết của Bob, nhân viên IRS tiếp tục gọi cho Amy và yêu cầu được nói chuyện trực tiếp với Bob. Sau đó, một người tự xưng là Bob gọi tới cho họ nhưng nhân viên IRS nhận ra giọng nói khá bất thường. “Nó giống như giọng của một phụ nữ đang cố gắng giả làm đàn ông”, người này cho biết. Dù vậy, anh vẫn nói với đầu dây bên kia rằng IRS yêu cầu Bob cung cấp sổ sách tài chính của công ty sắp xếp một cuộc làm việc vào ngày hôm sau. Cuộc gặp chưa kịp diễn ra thì Bob bị sát hại.

Cảnh sát sau đó phát hiện ra rằng Amy chính là người xử lý các khoản thuế của doanh nghiệp. Quá trình điều tra cũng chỉ ra rằng Amy đã cố gắng che giấu các vấn đề về thuế với chồng, có hộp thư riêng mà chồng không biết để nhận thông báo từ IRS. Vì vậy, Bob cũng không biết tình trạng nợ thuế của công ty, tin tưởng tuyệt đối Amy và ký các chứng từ kế toán do vợ chuẩn bị sẵn.

Amy với vai trò người làm sổ sách, dường như đã biển thủ 1,7 triệu USD (gần 40 tỷ đồng) đáng lẽ phải trả cho IRS.

Từ đây, Amy trở thành nghi phạm số 1 trong cái chết của chồng mình.

(Còn nữa)

----------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của loạt bài Kế hoạch giết chồng của người vợ lấy trộm gần 40 tỷ: Trả giá vào 4h ngày 19/9/2020 trên mục Pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem