Cục diện bảng B trước lượt trận cuối vô cùng gay cấn khi cả 4 đội cùng có 3 điểm. Với thực lực thực của mình, Hàn Quốc quyết tâm đánh bại Honduras để đảm bảo chắc chắn tấm vé đi tiếp với tư cách đầu bảng. Vì vậy, đội bóng xứ Kim chi đã dồn lên tấn công áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc.
Đội bóng xứ Kim chi ghi 2 bàn đầu tiên trên chấm 11m. Ảnh: getty
Thế trận một chiều được Hàn Quốc cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 12. Hwang Ui-Jo ghi bàn từ chấm phạt đền sau khi một cầu thủ Honduras phạm lỗi trong vòng cấm. Có được bàn thắng sớm, Hàn Quốc thi đấu càng hưng phấn và tạo ra liên tiếp các cơ hội ngon ăn về phía khung thành đối phương.
Đến phút 19, Hàn Quốc được hưởng quả phạt đền thứ 2, lần này Won Du-Jae là người thực hiện và nhân đôi cách biệt cho đội bóng châu Á. Khó khăn chồng chất, Honduras còn phải chơi thiếu người từ phút 39 khi Carlos Meléndez phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha vào bóng thô bạo. Đây được xem là dấu chấm hết cho hy vọng của đội bóng vùng CONCACAF.
Trước khi hiệp 1 khép lại, Hàn Quốc có thêm một bàn thắng nhờ công của Hwang Ui-Jo. Đây là trận đấu thăng hoa của tiền đạo đang khoác áo CLB Bordeaux.
Hàn Quốc có chiến thắng áp đảo. Ảnh: getty
Sau giờ nghỉ, Hàn Quốc duy trì thế trận tấn công áp đảo, trong khi Honduras chỉ biết co cụm chống đỡ vì thiếu người. Phút 52, Hwang Ui-Jo hoàn tất cú hat-trick và nâng tỷ số lên thành 4-0 cho Hàn Quốc.
Trong khoảng thời gian còn lại, Hàn Quốc thi đấu thong dong nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng nhờ công của Kim Jin-Ya và Lee Kang-In. Trận đấu khép lại với chiến thắng giòn giã 6-0 của đội bóng xứ Kim chi.
Ở trận đấu cùng giờ, New Zealand và Romania cầm hòa nhau không bàn thắng. Như vậy, bảng B đã xác định 2 tấm vé đi tiếp thuộc về Hàn Quốc (đầu bảng) và New Zealand (nhì bảng).
Vui lòng nhập nội dung bình luận.