Kết quả và chấm điểm các trận đấu World Cup đêm qua, rạng sáng nay

Hữu Tuấn Chủ nhật, ngày 29/06/2014 07:58 AM (GMT+7)
Đêm qua và rạng sáng nay, một số sân cỏ ở Brazil đã diễn ra các trận cầu ở vòng 1/8 World Cup 2014. Cùng Dân Việt điểm qua kết quả các cuộc đọ sức này.
Bình luận 0
Kết quả các trận đấu diễn ra đêm qua, rạng sáng nay:

Brazil 1-1 (3-2 pen) Chile

(Bàn thắng: Luiz 18' – Sanchez 32’).
Colombia 2-0 Uruguay
(Bàn thắng: Rodriguez 28', 50’).

Thua Brazil trên loạt sút luân lưu, Chile dừng bước ở vòng 1/8

Đội hình thi đấu và chấm điểm 2 đội:

Brazil: Julio Cesar 8; Dani Alves 6, Thiago Silva 6, David Luiz 5, Marcelo 5; Fernandinho 4, Luiz Gustavo 4; Hulk 8, Oscar 3, Neymar 7; Fred 2.

Dự bị: Jo 3, Ramires 5, Willian 5.

Chile: Bravo 8; Silva 3, Medel 7, Jara 6; Isla 6, Aranguiz 7, Diaz 5, Mena 6; Vidal 8; Alexis Sanchez 8, Vargas 6.

Dự bị: Gutierrez 4, Rojas 6, Pinilla 6.

img Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt các cầu thủ Chile.

Trước đội chủ nhà Brazil được đánh giá cao hơn, các cầu thủ Chile đã chủ động chơi áp sát và không ngần ngại va chạm khiến đối thủ gặp không ít khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công.

Đáng tiếc là trong một tình huống lơ là của hàng phòng thủ sau pha đá phạt góc từ bên cánh trái của Neymar (10-Brazil) ở phút 18, Chile đã để David Luiz (4) nhanh chân đệm bóng ở cự ly gần hạ gục thủ môn Bravo (1), mở tỷ số cho Brazil.

Bị dẫn bàn từ rất sớm nhưng điều đó vẫn không khiến các cầu thủ Chile nao núng tinh thần. Phút 32, Vargas (11-Chile) cướp được bóng sau tình huống xử lý bất cẩn của Hulk (7-Brazil) rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi từ bên cánh phải vào trong vòng cấm để Sanchez (7) khống chế một nhịp trước khi tung ra cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Cesar (12-Brazil), quân bình tỷ số 1-1 cho Chile.

Trong suốt quãng thời gian còn lại, Chile liên tục gặp phải sức ép từ các chân sút Brazil. Dẫu vậy, hàng thủ của họ đã thi đấu rất kiên cường và cầm chân Brazil với tỷ số 1-1 sau 120 phút thi đấu. Kết quả đó khiến đôi bên phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua.

Tiếc là trên loạt sút 11m, Pinilla (9), Sanchez (7) và Jara (18) lại không thể thực hiện thành công các cú đá của mình khiến La Roja phải đón nhận thất bại với kết quả 2-3 và đành chấp nhận dừng bước ở sân chơi World Cup.

James Rodriguez tỏa sáng, Colombia dễ dàng "nhấn chìm" Uruguay

Đội hình thi đấu và chấm điểm 2 đội:


Colombia: Ospina 7, Zuniga 6, Zapata 7, Yepes 8, Armero 7, Aguilar 7, Sanchez 6, Cuadrado 7, Rodriguez 10, Martinez 7, Gutierrez 6. 

Dự bị: Mejia 6, Guarin: không chấm, Ramos: không chấm.

Uruguay: Muslera 5, Maxi Pereira 5, Gimenez 5, Godin 6, Caceres 5, Alvaro Pereira 4, Gonzalez 5, Arevalo Rios 5, Rodriguez 6, Cavani 4, Forlan 3. 

Dự bị: Stuani 5, Ramirez 5, Abel Hernandez 5.

imgUruguay chỉ còn là "cái bóng" của chính mình khi thiếu vắng Suarez.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Bjorn Kuipers, các cầu thủ Colombia đã chủ động đẩy cao đội hình để tấn công và liên tục đẩy Uruguay phải lùi sâu về phần sân nhà để phòng ngự.

Phút 28, Aguilar (8-Colombia) đánh đầu chuyền bóng cho Rodriguez (10) khống chế bằng ngực rồi tung ra cú sút xa dội mép dưới xà ngang đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Muslera (1-Uruguay), mở tỷ số cho Colombia.

Sang hiệp 2, Colombia vẫn không ngừng gia tăng sức ép về phía khung thành đối phương. Phút 50, từ bên cánh trái, Armero (7-Colombia) treo bóng vào trong vòng cấm cho Cuadrado (11) đánh đầu kiến tạo cơ hội cho Rodriguez (10) dễ dàng đệm bóng ở cự ly gần hạ gục thủ thành Muslera (1-Uruguay), nhân đôi cách biệt cho Colombia, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.

Có được lợi thế dẫn bàn khá an toàn, Colombia đã chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà để bảo toàn cách biệt. Bên kia chiến tuyến, Uruguay buộc phải dồn toàn lực lên để tấn công. Thế nhưng, các đợt lên bóng của La Celeste lại quá đơn điệu và dễ dàng bị hàng thủ áo vàng hóa giải. Vì vậy, họ đã không thể ghi nổi một bàn thắng danh dự.

Với chiến thắng này, Colombia đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết World Cup 2014. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội chủ nhà Brazil. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Los Cafeteros có mặt tại vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất ở một kỳ World Cup.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem