Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước khi bước vào trận tiếp Topenland Bình Định tối nay, CLB Nam Định đang là đội bóng có lối chơi rất "khó chịu" dưới thời tân HLV Vũ Hồng Việt - người lên thay HLV Nguyễn Văn Sỹ từ vòng 14, bắt đầu lượt về với chiến thắng 2-1 trước SHB.Đà Nẵng.
4 trận đấu đã qua từ vòng 14 đến 17, CLB Nam Định chỉ thua 1 trận duy nhất với cách biệt 0-4 trước chủ nhà Viettel trên sân Hàng Đẫy và thắng 3 trận. Gần nhất ở vòng 17, CLB Nam Định thắng HL.Hà Tĩnh 2-0, chính thức thoát khỏi tốp đua trụ hạng với 19 điểm.
Trong khi đó, Topenland Bình Định với binh hùng tướng mạnh đang rất khát điểm để đeo bám CLB Hà Nội, Viettel, Hải Phòng trong cuộc đua vô địch.
Không có gì bất ngờ khi CLB Nam Định lựa chọn lối chơi phòng ngự-phản công với mũi nhọn duy nhất là chân sút Mansaray trên hàng công. Việc thiếu vắng 2 trụ cột vì thẻ phạt là trung vệ Phạm Mạnh Hùng, tiền vệ Mai Xuân Quyết càng buộc HLV Vũ Hồng Việt phải ưu tiên tối đa sự an toàn bên phần sân nhà với mục tiêu có điểm để tiến gần hơn tới tấm vé trụ hạng.
Diễn biến trên sân cho thấy trong khi Topenland Bình Định cố gắng triển khai tấn công, tiếp cận khung thành đội chủ nhà; thì CLB Nam Định lại tìm mọi cách để phá lối chơi của đối thủ.
Có thể là áp sát, không ngần ngại phạm lỗi, cũng có thể là những pha va chạm trong vòng cấm, trước các tình huống cố định khiến trọng tài phải tạm dừng trận đấu nhắc nhở cầu thủ 2 bên, "xé lẻ" trận đấu.
Trong suốt 45 phút đầu tiên, Topenland Bình Định cũng tạo ra được những cơ hội từ cú đá phạt hàng rào của Hồ Tấn Tài hay cú đánh đầu hiểm hóc của Jermie Lynch, tiếc là bóng đều đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Chân sút Mạc Hồng Quân bên phía Topenland Bình Định dù không đặt dấu ấn trong những pha uy hiếp khung thành CLB Nam Định nhưng anh lại là nhân vật chính trong các pha va chạm trong hiệp 1.
Mạc Hồng Quân lần lượt bị những cầu thủ trẻ là Văn Hiếu, Ngọc Sơn phạm lỗi khá thô. Cuối hiệp 1, cú đá sau của Ngọc Sơn khi Hồng Quân đang cố gắng dẫn bóng phản công đã khiến anh bị đau, còn Ngọc Sơn nhận thẻ vàng.
Mạc Hồng Quân chỉ có thể cố đá nốt hiệp 1 và phải rời sân sau giờ nghỉ nhường chỗ cho Hà Đức Chinh với những bước chân tập tễnh.
Ngoài trường hợp của Mạc Hồng Quân, tuyển thủ quốc gia Hồ Tấn Tài cũng là "đích ngắm ưa thích" của các cầu thủ chủ nhà.
Nhưng may Tấn Tài đủ tỉnh táo, phán đoán tình huống và nhanh chân tránh những cú vào bóng quyết liệt thái quá, mà điển hình là pha đạp thẳng gầm giày của Phạm Văn Soạn (số 34, mới vào thay Ngọc Sơn phút 67) phút 75. Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn sau khi trao đổi với trợ lý đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của cầu thủ sinh năm 2002 này.
Trong thời gian còn lại của trận đấu, Hồ Tấn Tài đã phải nhờ đến sự trợ giúp của các bác sĩ với bình xịt giảm đau mới có thể chơi tiếp.
Một trường hợp khác của Topenland Bình Định phải rời sân bằng cáng là trung vệ đội trưởng Thanh Hào phút 79 do bị căng cơ đùi nhường chỗ cho Hữu Quý.
Trở lại với diễn biến trận đấu, Topenland Bình Định gia tăng sức ép mạnh mẽ hơn trong hiệp 2 và tài năng, kinh nghiệm của thủ môn Xuân Việt chỉ có thể giúp CLB Nam Định thoát thua sau những pha dứt điểm cận thành của Xuân Nam, Văn Thuận.
Nhưng điều gì phải đến cuối cùng cũng đã đến ở phút 63. Rafaelson căng ngang từ bên cánh phải vào vòng cấm, Hà Đức Chinh chạm chân đưa bóng tìm trúng... mặt trung vệ Alisson bên phía đội chủ nhà. Bóng bật ra tìm đúng tầm của Hendrio (số 10) và anh đã có cú dứt điểm không thể cản phả ngay sát vòng cấm mở tỷ số cho Topenland Bình Định.
Khoảng thời gian sau đó, CLB Nam Định cố gắng đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng bất thành. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi họ phải chơi thiếu người trong khoảng 15 phút cuối trận và nhận thêm bàn thua.
Người ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Topenland Bình Định là chân sút Jermie Lynch (số 12). Lần này, Hendrio vào vai kiến tạo quen thuộc với đường chuyền vào từ bên cánh trái cho Jermie Lynch đá nối hiểm hóc lập công.
Thua trận chung cuộc 0-2, CLB Nam Định "nợ chồng nợ" trước Topenland Bình Định khi đã thua 1-2 ở lượt đi cách đây gần 2 tháng. Phía trước, CLB Nam Định vẫn còn phải nỗ lực giành thêm điểm hướng tới mục tiêu trụ hạng an toàn.
Còn Topenland Bình Định (30 điểm) đã tạm vươn lên xếp thứ 2 trên bảng tổng sắp, kém đội đầu bảng CLB Hà Nội 4 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận.
Ở trận đấu còn lại tại vòng 18 V.League 2022 diễn ra lúc 19 giờ 15 trên sân Thống Nhất (TP.HCM), chủ nhà Sài Gòn FC đang rất khát điểm trong cuộc chiến trụ hạng đã thua đội khách Đông Á Thanh Hóa 1-0.
Trong suốt 90 phút thi đấu, Đông Á Thanh Hóa là đội chơi lấn lướt hơn và người ghi bàn duy nhất phút 54 mang về 3 điểm cho đội khách đến từ xứ Thanh là Lê Phạm Thành Long (số 11). Tình huống đáng tiếc nhất đối với Sài Gòn FC là pha đá phạt đền hỏng ăn của ngoại binh Matheus Vieira phút 87.
Sau vòng 18, với 24 điểm, Đông Á Thanh Hóa tạm vươn lên xếp thứ 5 trên bảng tổng sắp. Còn Sài Gòn FC (15 điểm) vẫn xếp áp chót, hơn đội cuối bảng TP.HCM 2 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận.