Khách du lịch ồ ạt "bay" khỏi Đà Nẵng tránh siêu bão

Thứ bảy, ngày 09/11/2013 19:45 PM (GMT+7)
Đến khoảng 18h ngày 9.11, hàng ngàn khách du lịch chật kín nhà ga sân bay Đà Nẵng mong lên được các chuyến bay cuối cùng để rời khỏi Đà Nẵng nhằm tránh siêu bão Hải Yến đang cận kề.
Bình luận 0
Theo đó, chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ từ 18h20 đến 19h35, riêng tuyến bay Đà Nẵng - TP.HCM có tới 5 chuyến bay của hãng Vietnam Airlines và Vietjet Air cất cánh mang theo hàng ngàn khách du lịch rời khỏi Đà Nẵng.

imgNhà ga đi, sân bay Đà Nẵng chật kín khách làm thủ tục rời khỏi thành phố (ảnh chụp chiều 9.11).

Cụ thể, các chuyến bay của hãng Vietnam Airlines, VN 7315 cất cánh 18h20, VN 7313 cất cánh 19h05, VN 1327 cất cánh 19h20, VN 1337 cất cánh 19h35 và chuyến bay VJ 8387 của hãng Vietjet Air cất cánh rời khỏi Đà Nẵng lúc 19h20. Ngoài ra còn có thêm các chuyến bay quốc tế khác.

Dự kiến, trong ngày 10.11, Vietnam Airlines sẽ hủy tất cả các chuyến bay được khai thác đi/đến sân bay Đà Nẵng và Huế trước 12 giờ.

Anh Nguyễn Tuấn (trú TP.HCM) cho hay: “Tôi đi trên chuyến bay VN 1327, cất cánh vào lúc 19h20 hôm nay (9.11). Đáng lẽ tôi còn ở lại Đà Nẵng thêm một tuần nữa, nhưng thấy siêu bão Hải Yến sắp đổ bộ vào thành phố này nên tôi lo lắm. Vì vậy tôi huỷ kỳ nghỉ ở Đà Nẵng để về lại TP.HCM”.

Còn anh Nguyễn Hoà (trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) thì cho biết: "Gia đình tôi 3 người ở Đà Nẵng. Từ sáng sớm nay (9.11) thời tiết tại Đà Nẵng gió bắt đầu gió mạnh. Thấy báo, đài cho biết đây là cơn bão có sức mạnh khủng khiếp nên tôi rất lo. Ở TP.HCM, tôi có nhà người thân nên cả nhà vào đấy để tránh bão. Rất may tôi mua được vé chuyến bay VJ 8387 cất cánh vào 19h20 hôm nay”.

Trong khi đó, rất nhiều người đã cố hết sức để chen lấn nhằm mua được những tấm vé rời khỏi Đà Nẵng, nhưng không được đáp ứng nguyện vọng khi nhiều chuyến bay bị huỷ bỏ để tránh bão Hải Yến.

Bác Văn Minh Hoà (trú huyện Trảng Bom, Đồng Nai) buồn bã cho hay: "Tôi mới từ Anh Quốc trở về Việt Nam. Thấy Đà Nẵng lâu nay nức tiếng là thiên đường du lịch nên tôi đưa cả nhà ra để nghỉ mát. Không ngờ bão Hải Yến sắp đổ bộ vào thành phố. Tôi đã nhờ người thân mua hộ vé máy bay vào TP.HCM nhưng không có vé. Khoảng 2h chiều nay (9.11), tôi đưa cả nhà ra sân bay Đà Nẵng mong tìm được những tấm vé do những người không bay trả lại, nhưng đợi đến 17h chiều nay cũng không mua được vé. Tối nay còn 5 chuyến bay nữa, cả nhà tôi gắng đợi xem thử có ai trả vé hay không".

Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem