Khám phá "trung tâm thể thao" dưới lòng Hà Nội

Thứ sáu, ngày 28/09/2012 18:49 PM (GMT+7)
Vắng người qua lại, hầm bộ hành Ngã Tư Sở (Hà Nội) nhiều tháng qua đã trở thành nơi lý tưởng cho người dân tập thể dục, học nhảy... Các cụ già cho biết ngày nào cũng xuống hầm chừng một tiếng để tập luyện.
Bình luận 0
img
Được đưa vào sử dụng tháng 7.2007 nhưng hầm bộ hành đầu tiên của thủ đô hiện chỉ còn là nơi
để người dân tập thể dục hàng ngày. Bảng chỉ dẫn khó hiểu, dễ lên nhầm cửa nên hiện rất ít
người đi bộ qua đường sử dụng hầm.
img
Với chiều dài gần 500 mét, hầm bộ hành hiện trở thành đường chạy "Marathon" lý tưởng.
img
 
img
Người đi bộ có qua đây cũng gặp phải chướng ngại vật là các 'vận động viên' thi thố sức khoẻ.
img
Sáng sớm, các bà nội trợ tranh thủ đi chợ về, treo rau cỏ lên tay vịn rồi tập thể dục.
img
Với các cụ già ở gần khu vục này, đây là nơi đi bộ thể dục tốt nhất. Ông Trang (62 tuổi) cho biết
do mùa đông thì ấm, mùa hè lại mát nên mỗi ngày ông phải xuống hầm hơn một giờ để tập luyện.
img
Nơi đây cũng xuất hiện 'lớp' tập nhảy Hip hop của giới trẻ. Một người dân cho biết, ngày nào các
thanh niên cũng tới tập luyện.
img
Khoảng trống ở lối lên xuống dành tuy không rộng nhưng cũng đủ làm sàn tập nhảy.
img
Lối lên xuống ở hướng đường khác lại thành sân tập đá cầu.
img
Tay vịn bên lối đi trở thành dụng cụ chống đẩy.
img
Người xuống tập luyện đông, trong khi lại không có nhà vệ sinh nên nhiều góc hầm đã trở
thành nơi phóng uế, bốc mùi khó ngửi.
Theo VnExpress
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem