Mỗi dịp tôi đi công tác từ miền Trung ra Hà Nội là một kỷ niệm thật đáng nhớ và ngọt ngào. Buổi sáng mùa thu Hà Nội bên Hồ Tây thật đẹp, bầu trời trong xanh, hàng cây màu lá đã ngả vàng...
Được xây dựng từ thời Pháp, từng là địa điểm "đắt giá" được nhiều bạn trẻ đến ngắm hoàng hôn nhưng đến nay, nhà ga thủy phi cơ (Hà Nội) chỉ còn là một mảnh hoang tàn bên bờ Hồ Tây.
Nhà hàng Mizũmi tọa lạc trên những tầng cao nhất của Fraser Suites, Xuân Diệu, Hà Nội. Nơi đây có tầm nhìn ôm trọn vẻ đẹp của Hồ Tây thơ mộng, đang được những thực khách sành sỏi đánh giá là điểm đến không thể bỏ qua.
Đồ án quy hoạch không gian bán đảo Quảng An tỷ lệ 1/500, chúng tôi nhận được nhiều kiến nghị của các hộ dân ở đây về những điểm bất cập của đồ án quy hoạch và nhất là về dự án xây một nhà hát gần 2000 chỗ. PV Dân Việt đã tìm đến nơi dự kiến sẽ xây dựng nhà hát Opera để tìm hiểu rõ hơn.
KTS Nguyên Hạnh Nguyên là TS, PGS chủ nhiệm khoa Kiến trúc và thiết kế nội thất của Đại học Nguyễn Tất Thành. Chị cũng là một trong những thành viên sáng lập và nhà hoạt động chủ chốt của SHV (Save Heritage Việt Nam). Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với chị về những vấn đề nóng liên quan tới hồ Tây, trái tim Hà Nội.
Vị trí xây dựng Nhà ga Thủy phi cơ cũ ở Hồ Tây (Hà Nội), từng là nơi một "mỹ nhân Bắc Hà" thờ Phật, trồng hoa chờ ngày kết thúc cuộc đời buồn thảm của mình.