Khám phá nghĩa địa xe tăng, đầu lâu lính chiến dưới đáy biển

Thứ sáu, ngày 11/07/2014 18:40 PM (GMT+7)
Ở vùng biển phía đông bắc New Guinea, Thái Bình Dương, dưới làn nước xanh biếc là một nghĩa địa quân sự lớn nhất thế giới, đã tồn tại suốt 70 năm qua. Tại đây chôn vùi hàng loạt xác máy bay, xe tăng, vũ khí, ô tô, thậm chí cả một chiến hạm khổng lồ từng vùng vẫy khắp Thái Bình Dương.
Bình luận 0

img
Đáy biển này đã vùi xác một số lượng khổng lồ vũ khí, phương tiện chiến tranh của Nhật Bản trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2.

img

Vào ngày 17.2.1944, Mỹ đã phát động chiến dịch Hailstorm, nằm trong loạt chiến dịch trả thù Nhật Bản sau vụ Trân Châu Cảng.

img
Đây là căn cứ quân sự lớn nhất của hải quân Nhật Bản có tên Chuuk Lagoon.

img

Cuộc tập kích bất ngờ khiến quân đội Nhật không kịp trở tay. Kết quả của các cuộc oanh tạc là một chiến hạm và 60 tàu chiến, 275 máy bay của Nhật Bản bị đánh chìm. Hàng ngàn binh sĩ vùi xác dưới đáy biển.

img
Cho đến nay, ít người biết rằng, vùng biển đẹp như thiên đường này, lại ẩn chứa một bí mật đẫm máu.

img
Tàu chiến Fumizuki bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm gần Truk trong chiến dịch Hailstorm.

img

Bộ phận động cơ của một máy bay.

img

Một kho đạn dược.

img

Nghĩa địa quân sự dưới đáy biển này thu hút nhiều khách du lịch thích khám phá mạo hiểm.

img

Mặt nạ phòng độc

img
Một cỗ pháo trên thân tàu vẫn còn nguyên vẹn

(Theo Vtc)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem