Khán giả nhận xét bất ngờ về showbiz, tình yêu khi xem "Gái già lắm chiêu 3"

Thủy Vũ (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 01/02/2020 13:35 PM (GMT+7)
Sau nhiều trông đợi kể từ phần phim “Gái già lắm chiêu 2” kết thúc, phần tiếp theo của series hài ăn khách chính thức trình làng và nhận được nhiều cảm tình từ người xem vì độ nhiệt huyết, chỉn chu trong từng chi tiết phim.
Bình luận 0

img

Khởi chiếu đúng mùng 1 Tết, “Gái già lắm chiêu 3” là đối thủ đáng gờm của các phim Tết 2020. Ngày đầu tiên ra rạp, bộ phim so kè sát nút với phim Tết ra cùng thời điểm là “30 chưa phải Tết” (công bố doanh thu 11 tỉ đồng ngày đầu tiên). Tuy nhiên, từ ngày mùng 2 Tết, “Gái già lắm chiêu 3” đã bứt phá vươn lên dẫn đầu và liên tục trụ vững vị trí top 1 phòng vé, bỏ xa các đối thủ còn lại.

Bộ phim “Gái già lắm chiêu 3” tiếp nối câu chuyện tình giữa Ms. Q (Ninh Dương Lan Ngọc) và Jack Lê (Lê Xuân Tiền) ở phần trước ra mắt hồi 2018. Sau hai năm yêu nhau, Jack quyết định cầu hôn người yêu bằng chiếc vòng ngọc gia bảo.

img

Tuy nhiên, mẹ ruột của Jack  - minh tinh lừng lẫy một thuở Thái Tuyết Mai (NSND Lê Khanh) bất ngờ xuất hiện để ngăn cản. Không hề nao núng, chàng “phi công trẻ” bèn đưa Ms. Q về Huế để dự lễ mừng thọ mẹ nội (NSND Hồng Vân), cũng như cho cô gái ra mắt toàn thể gia đình.

Một khán giả bày tỏ sự phấn khích, tâm đắc sau khi the dõi phim: “Điểm sáng nhất của bộ phim chính là cách ê-kíp đưa các triết lí vào lời thoại mà không bị gượng gạo, cứng nhắc, "khó nuốt". Họ đã khéo léo sắp xếp lời thoại của nhân vật với trình tự thật hợp lí, hợp hoàn cảnh. Cùng với cách diễn xuất của diễn viên đã góp phần đánh bật được những triết lí tưởng chừng đơn giản ấy lên. Theo tôi, những lời thoại trong cuộc nói chuyện giữa mệ nội và mẹ Jack là cuốn hút và sâu sắc nhất.

img

Còn về bối cảnh, quá đẹp, chỉn chu và hoành tráng, có thể nói ê-kíp rất đầu tư về mặt bối cảnh. Cảnh tiệc tùng xô bồ khiến người ta phải choáng ngợp, "đậm đặc" mùi của sự hào nhoáng, xa hoa với những món đồ trang trí đắt tiền và cầu kì. Hình ảnh cây cầu Trường Tiền hay dòng sông với con thuyền duy nhất mang cho người ta sự bình yên, phù hợp với tâm trạng của nhân vật lúc ấy, bởi lúc bối cảnh ấy xuất hiện là khi nhân vật họ đang muốn tìm về sự bình yên.

Bộ phim có sự sắp xếp đan xen giữa các tình tiết bi, hài rất tốt. Họ không để cho chúng ta buồn quá lâu, nhưng vui cũng không thể dài hơn. Sau những cảnh cảm động rớt nước mắt là một chút yên ắng để lòng người lắng lại rồi mới chen vào đó chút tiếng cười hài hước, không quá đột ngột nhưng cũng không chậm trễ, để ta được trải nghiệm mọi cung bậc cảm xúc một lúc vừa phải, trọn vẹn. Một chút tiếng cười nhẹ để cứu chúng ta trở lại trạng thái bình thường mà cảm nhận đến hết bộ phim, để cho sự xúc động trước đó không ảnh hưởng đến việc thưởng thức các tình tiết sau đó. Phải nói là biên tập thật sự rất khéo.

img

Còn về nội dung, bộ phim mang cho người xem rất nhiều suy ngẫm. Về mặt gia đình, bộ phim như muốn nhắn nhủ với những bậc phụ huynh đang cố ép con mình sống theo cách mà họ muốn rằng hãy cho nó được là chính nó. Jack nói một câu rất hay: "Con trai của mẹ đang rất hạnh phúc, lẽ nào mẹ lại không vui?". Hạnh phúc của con cái hãy để cho nó tự quyết định, cha mẹ chỉ cho nó sự sống còn sống như thế nào là quyền của nó. Có chăng ba mẹ chỉ có thể khuyên răn con chứ không thể ép nó phải làm những gì mình muốn.

img

Bộ phim còn khiến ta có suy nghĩ khác hơn về showbiz. Ở đó tuy xô bồ, tuy nhiều cám dỗ nhưng không phải bất cứ ai trong showbiz đều là những kẻ "xướng ca vô loài", đều là kẻ bịp bợm, đa tình hay gọi là chẳng ra gì. Tất cả đều chỉ là công việc, họ sống trong chốn bùn nhơ ấy nhưng chưa chắc họ không giữ được nhân phẩm.

Showbiz là nơi thị phi, nhưng không phải ai làm việc ở đó đều thích thị phi. Chúng ta đừng nhìn họ một cách phiến diện rồi đặt cho họ một cái mác khó nghe "xướng ca vô loài". Bằng chứng là Ms.Q yêu Jack thật lòng, ngay cả khi còn chưa biết anh chàng là "thái tử gia" của một dòng tộc quyền quý, Ms.Q không vì danh lợi mà bất chấp tất cả hay bán đứng tình yêu của mình.

img

Về tình yêu, bộ phim như muốn nói một tình yêu thật sự là phải cùng nhau vượt qua giông bão, không phải là một người muốn đối mặt với cơn bão thì người kia sẽ cố gắng níu lại và từ bỏ. Nếu có mệt mỏi yếu đuối thì chỉ cần ngồi bên nhau, dựa vào vai nhau rồi nghĩ thông mọi chuyện, ắt sẽ có cách giải quyết. Ms.Q không từ bỏ là động lực để Jack nắm tay cô vượt qua.

Tôi thích những cái nắm tay của hai người, bởi ở đó tôi thấy được sự tin tưởng, an tâm và hạnh phúc trong tình yêu của họ. Ở phần này, Jack trưởng thành hơn nhiều để là điểm tựa cho Ms.Q. Cho dù người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu họ cũng cần một bờ vai vững chắc để làm động lực. Nếu tình yêu là một căn nhà, thì nó chỉ hoàn thành khi cả hai cùng xây dựng chứ không thể là một người vừa xây, một người vừa đập.

Tình yêu nhất định phải có lúc trắc trở, không phải để xem sức chịu đựng của chúng ta thế nào, mà là chúng ta có thể vì đối phương mà nỗ lực hay không, là có dìu nhau cùng đi qua hay bỏ rơi nhau, là ta có vì nhau hay không mà thôi?”. Nói chung là phần 3 đã có sự đầu tư hơn về mặt nội dung và kĩ xảo điện ảnh. Phải nói rất đáng để bỏ tiền và bỏ thời gian ra thưởng thức bộ phim!”.

img

“Gái già lắm chiêu 3” chính thức được công chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/1/2020 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem