Khế ngọt
-
Quả khế, hay còn gọi là quả sao, là một loại trái cây có vị chua chua, ngọt ngọt rất độc đáo và hấp dẫn, được nhiều người yêu thích.
-
Trái ngược hoàn toàn với hàng trong nước, loại khế ngọt nhập khẩu này có giá gần 300.000 đồng/quả vẫn được các chị em ưa chuộng, đặt mua nhiều.
-
Chanh và khế là hai loại cây rất quen thuộc với người dân miền Tây sông nước. Cả hai giống cây chanh và khế không phải là loại đặc hữu của miệt Cửu Long giang, nhưng người dân quê rất thích trồng nó, nhất là khế.
-
Dân Việt - Hình ảnh bức thư ngắn bố viết gửi cho con xa nhà hiện đang lan truyền trên các mạng xã hội và khiến cư dân mạng xúc động, nhiều người đã không cầm nổi nước mắt khi đọc những dòng thư ngắn ngủi này.
-
Không phải chùm khế ngọt sau hè, chính những con ruốc nhỏ thân bằng cây tăm, trắng tươi, dập dìu trên đầu con sóng, bám víu cồn bãi nước lợ gần cuối mùa gió chướng (ra giêng) đã nhen nhúm một tình yêu quê nhà...
-
Quán nước tuềnh toàng, một ấm nước chè, dăm chén nước, vài bao thuốc lá được bày trong chiếc tủ cũ rích, bên cạnh hai chiếc ghế gỗ nhỏ, dài chỗ ngồi nhẵn bóng theo năm tháng.
-
Dân Việt - Vòng 4 V.League 2013 diễn ra cuối tuần này, sẽ chứng kiến cuộc tái ngộ vô cùng “thú vị” giữa chân sút Lê Công Vinh (SLNA) và những “người quen” ở Hà Nội T&T…
-
Dân Việt - “Quê hương là chùm khế ngọt. Cho con trèo hái mỗi ngày...” - giai điệu quen thuộc của “Quê hương” những tưởng đã được mặc định trong ngôn ngữ tiếng Việt nhưng lại mượt mà không kém khi được hát bằng tiếng Nhật.
-
(Dân Việt) - Trong ký ức của mọi người cũng như trong thơ ca, nông thôn xưa nay là miền yên tĩnh, là chùm khế ngọt, nơi con người tuy nghèo, ít tiện nghi nhưng sống hiền hòa bên nhau, trong một môi trường tin cậy và trong sạch, lành mạnh. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện lại khác.
-
Dân Việt - Nhân dịp năm mới Tân Mão, phóng viên có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Chu Công Phu - Chính uỷ Quân đoàn 3 về ngày Tết cổ truyền dân tộc Việt Nam